BAN LIÊN LẠC NỮ TIỂU ĐOÀN TRƯNG TRẮC HUYỆN HOÀI ĐỨC KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬN LỆNH VÀO CHIẾN TRƯỜNG ( 5/1971 – 5/2021)

Ngày đăng: 03:27 29/03/2021 Lượt xem: 386
BAN LIÊN LẠC NỮ TIỂU ĐOÀN TRƯNG TRẮC HUYỆN HOÀI ĐỨC
KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬN LỆNH VÀO CHIẾN TRƯỜNG ( 5/1971 – 5/2021)

 
       Ngày 28 tháng 3 năm 2021 Ban liên lạc Nữ chiến sĩ  Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức, Hà Nội, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhận nhiệm vụ lên đường vào Nam đánh Mỹ, tổng kết và kiện toàn bổ sung Ban Liên lạc, trao quà cho hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, mừng thọ hội viên...
        Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Đồng Thị Mai- Phó chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn Hà Nội, Trưởng ban Liên lạc tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Tuyết- UVTV, Trưởng Ban công tác nữ Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Chủ tịch Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Hoài Đức. Đến dự buổi gặp mặt và tặng quà chúc mừng còn có đồng chí Nguyễn Danh Tiến- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện và đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện.
        Ôn lại kỷ niệm: cách đây 50 năm về trước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Hoài Đức có 40 chị em lúc ấy tuổi mới 18 đôi mươi đã xung phong làm đơn tình nguyện vào Bộ đội và vinh dự được gia nhập Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc đầu tiên của tỉnh Hà Tây và cũng là tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc của Quân khu 3, để chi viện cho tuyến đường Trường Sơn - Đoàn 559.
        Sau những năm tháng tham gia phục vụ chiến đấu ở chiến trường, đối mặt với mưa bom, bão đạn và vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, hy sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, các chị vẫn tiếp tục phát huy truyền thống can trường của những người Nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa,  tiếp tục đóng góp cho xã hội và xây dựng cuộc sống gia đình. Hôm nay gặp nhau người còn, người mất, có người còn đang mang trong mình những vết thương, di chứng của chiến tranh. chất độc Da cam...Song gặp nhau ai ai cũng đều bùi ngùi xúc động khi nhắc về những kỷ niệm xưa thật gian khổ, ác liệt, cùng nhau chia bom sẻ đạn mà cuộc sống thấm đậm nghĩa tình mãi mãi không thể nào quên..
      Dưới đây là một số hình ảnh xúc động, ghi lại được trong buổi tham dự gặp măt cùng với Ban liên lạc Nữ tiểu đoàn Trưng Trắc huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội Hà Nội.
      Tin, ảnh: Bổng Khắc và Ngô Thị Tuyết– Hội TSHĐ.

 


 Toàn cảnh:buổi gặp mạt kỷ niệm 50 năm ngày nhận lệnh vào chiến trường của Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc.




 Đồng chí Đồng Thị Mai - Trưởng BLL tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức ôn lại truyền thống 50 năm qua tại ngày gặp mạt kỷ niệm 50 năm ngày nhận lệnh vào chiến trường của Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc tỉnh Hà Tây (cũ).



  Các đại biểu tặng hoa BLL tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhận lệnh vào chiến trường của Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc tỉnh Hà Tây (cũ).



Đồng chí Nguyễn Thừa Thân PCT Hội TS huyện Hoài Đức tặng hoa BLL tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhận lệnh vào chiến trường của Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc tỉnh Hà Tây (cũ).



Đại biểu Hội TS huyện Hoài Đức tặng hoa BLL tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhận lệnh vào chiến trường của Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc tỉnh Hà Tây (cũ).



Các đại biểu Hội TS huyện Hoài Đức chụp ảnh lưu niệm với BLL Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức.



 Ban liên lạc Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc huyện Hoài Đức chụp ảnh lưu niệm.



 

tin tức liên quan
test 123