Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu về thăm chiến trường xưa

Ngày đăng: 01:35 26/04/2021 Lượt xem: 604
HỘI TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TẦU
DU LỊCH VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 
      Thiết thực kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ Quốc và 62 năm ngày thành lập Đoàn 559. Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức chuyến du lịch về lại chiến trường xưa trong 5 ngày bắt đầu từ ngày 15/4/2021 (Ảnh dưới).
 


Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại thành cổ Quảng Trị

    Đoàn xuất phát từ Vũng Tàu, lên QL13. Từ điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh tại Bình Phước, cuộc hành quân theo QL14 (đường Trường Sơn năm xưa) đến điểm đầu đường mòn Hồ Chí Minh tại Quảng Bình.
     Trên đường đi, đoàn ghé thăm Bảo tàng Tây Nguyên; thăm thủy điện IALY nằm bên dòng sông Sêsan - công trình thủy điện đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế thi công; thăm di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô Tân Cảnh; chiêm ngưỡng cầu ĐắkRong mới trên thượng nguồn sông Thạch Hãn hùng vĩ, thăm tượng đài chiến thắng Khe Sanh; đoàn vào viếng và lưu bút tại Nghĩa trang đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Di tích Thành cổ Quảng Trị…
     Đến Quảng Bình, đoàn tới chiêm bái nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà.
Thăm Di tích lịch sử Đường 20 Quyết Thắng & viếng các Liệt sỹ Hang Tám Cô, khi dâng hương nhiều nữ CCB đã sụt sùi không cầm được nước mắt vì nhớ thương đồng đội.
     Trên đường hành quân, Đoàn đã dừng chân giao lưu và ghé thăm một số đồng đội phục viên, chuyển nghành công tác tại địa phương nơi tuyến đường đi qua. Rất mừng là giờ đây anh em đã có cuộc sống tương đối ổn định. Đoàn dừng chân thắp hương tưởng niệm tại các địa điểm đồng đội đã anh dũng hy sinh trong khi xây dựng  và bảo vệ tuyến đường.
     Ký ức ùa về khi xe qua những địa danh mình từng sống và chiến đấu năm mươi năm trước, trào dâng bao cảm xúc, bồi hồi, thương nhớ, cảm phục & biết ơn các Anh, Chị những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình để non sông liền một dãi, để có hòa bình & hạnh phúc trọn vẹn hôm nay.
     Cùng đi có một số CCB trên dưới “Bát tuần” nhưng không quản đường xa mệt mỏi, vẫn tinh thần hăng say của người lính năm nào, các CCB thay nhau kể chuyện những ngày tháng gian nan vất vả, nước suối, lương khô, rau rừng, võng bạt… “mở đường mà tiến, đánh giặc mà đi”; cùng nhau ca vang những bài ca đi cùng năm tháng như Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Tiếng đàn Ta Lư, Quân reo quê Mẹ Quảng Trị anh hùng ... Đặc biệt đ/c Đỗ Hồng Mạnh, Thiếu tá, nguyên Binh Trạm trưởng 37 Hạ Lào kể từng câu chuyện cụ thể trên từng Cung, Trạm; những trận đánh tiêu biểu trên tuyến đường rất chi tiết và xúc động.
     Đẹp và vui biết mấy khi xe bon bon trên đường nhựa, những đèo dốc quanh co bên những con suối mát lành, dưới ánh nắng rực rỡ trên thảm xanh bạt ngàn của rừng núi Tây Nguyên hùng vỹ.
     Chuyến đi thể hiện Hội Truyền thống Trường Sơn thực sự là ngôi nhà đoàn kết, nơi gặp gỡ, giao lưu, giãi bày tâm sự, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng, một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; tình đồng đội bao năm xa cách được sưởi ấm, như thầm nhắc nhau giữ gìn bản chất Bộ đội Cụ Hồ; phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường, cùng nhau phấn đấu sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội.
      Chuyến đi thật nhiều ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

      Nguyễn Trọng Nghĩa
 
tin tức liên quan
test 123