Cuộc gặp mặt hiếm có từ cái mốc tròn 60 năm nhập ngũ

Ngày đăng: 05:54 02/05/2021 Lượt xem: 465
CUỘC GẶP MẶT HIẾM CÓ
TỪ CÁI MỐC TRÒN 60 NĂM NHẬP NGŨ

 
         Cuộc gặp mặt hiếm hoi này lẽ ra được tổ chức trước nay 2 tháng, nhưng vì lý do dịch Covid tái phát nên các anh đành phải hoãn lại. Thay vào đó là ngày hôm nay, vào đúng thời khắc kỷ niệm 46 năm ngày lịch sử  30 tháng 4 – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được các anh chọn làm dịp hẹn đến với nhau. 
         Có lẽ người viết bài này phải xin phép những người trong cuộc hôm nay – Lớp người đã được Thượng đế nâng đỡ tiến xa hơn cái tuổi “thất thập” được sử dụng hai từ “các anh” để biểu hiện cái hồn, cái ý trí và sức mạnh của “anh Bộ đội Cụ Hồ” – một cái tên mà xưa rày cả dân tộc Việt Nam chúng ta ngưỡng gọi.
         Tròn 60 năm trước – ngày 20 tháng 2 năm 1961  240 anh em Thanh niên của huyện Thạch Thất gia nhập Quân đội theo chế độ 3 năm nghĩa vụ Quân sự. Người lớn tuổi nhất là 24 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đầy 18 tuổi. Khi ấy phần lớn số anh em nói trên được biên chế về Lữ đoàn 315 – Quân khu Tây Bắc. Bước bỡ ngỡ khó khăn ban đầu – Làm Doanh trại, làm Thao trường, rèn luyện huấn luyện qua đi và sau 1 năm huấn luyện và đóng quân trong nước, Lữ đoàn của họ được lệnh cơ động sang trực tiếp chiến đấu bên nước bạn Lào. Dù là lớp tân binh mới bước vào tham gia trực tiếp chiến đấu nhưng tất cả anh em đều quyết tâm cao, chiến đấu dũng cảm nhiều người được đơn vị tin tưởng và khen thưởng… Cuối năm 1962 Lữ đoàn 315 lại được lệnh điều động về nước để tiếp tục huấn luyện và xây dựng đơn vị.
         Tháng 3 năm 1963 chiểu theo Luật nghĩa vụ Quân sự đại bộ phận anh em được phục viên, một số ít còn lại được đi đào tạo Hạ sỹ quan và các Quân binh chủng kỹ thuật.
         Số anh em trở về địa phương chưa được bao lâu thì ngày 5 tháng 8 năm 1964 Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới. Và một cuộc tổng động viên được Nhà nước phát động, theo đó tất cả số anh em nói trên đều hăng hái tham gia hưởng ứng và một lần nữa họ lại tạm biệt gia đình và quê hương vào Nam chiến đấu. Trong cuộc chiến đầy gian khổ ác liệt này nhiều người đã ngã xuống, người còn lại luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đồng chí được đơn vị tin tưởng giao cho những trọng trách quan trọng của đơn vị và cử đi đào tạo phục vụ Quân đội lâu dài…
         Sau ngày thống nhất đất nước (30-4-1975) phần lớn anh em trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng trong số  240 anh em Thanh niên của huyện Thạch Thất ngày ấy đã có 30 đồng đội của họ mãi không về, họ đã hy sinh và nằm lại trên khắp chiến trường, trong đó không ít đồng đội vẫn chưa tìm được hài cốt. Đây là nỗi đau của gia đình, của xã hội và cũng là nỗi đau của lớp anh em cùng nhau lên đường ngày ấy. Chưa hết, ngoài số anh em hy sinh ở chiến trường thì trong số họ có không ít những người mang thương tật, bệnh tật và phơi nhiễm chất độc da cam (dioxin), họ cũng dần ra đi để rồi cho đến hôm nay trong tổng số 240 anh em cùng khoác Ba lô lên đường 60 năm trước nay điểm lại chỉ còn 60 người…
         Tìm lại nhau là việc làm đã có từ lâu của anh em đồng đội cùng nhập ngũ ngày 20 tháng 2 năm 1961 huyện Thạch Thất, nhưng niềm mong ngày gặp mặt kỷ niệm 60 năm là sự khát khao đỉnh điểm lớn nhất của anh em… Chỉ có thể mong được thế thôi bởi nếu có lần kỷ niệm tiếp theo (70 năm nhập ngũ) thì mấy ai trong số một phần tư còn đang tồn tại hôm nay giám mơ đến… Biết rằng thế đấy nhưng để có được tinh thần lạc quan trong cuộc sống cho mình, cho đồng đội, anh Khuất Duy Ất – Một trong những người đứng đầu của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam sau lời tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đã có bài thơ “thất ngôn bát cú” với tựa đề “ Mừng xuân hội ngộ” để chào đón ngày vui nhất của các anh, anh Khuất Duy Ất viết:
Tươi màu lính cựu chẳng phôi pha
Hoài niệm đồng binh buổi xế tà
Sáu chục niên qua ngày nhập ngũ
Bao mùa xuân trước hội quân ta
Quê hương gắn kết tình huynh đệ
Bản quán thân thương ái hữu già
Tân sửu đoàn viên mừng tuổi hạc
Nguyện cầu bách tuế mãn đường ca
         Thay mặt Ban Liên lạc anh Ngô Văn Khiêm phát biểu ôn lại ký ức những tháng năm cầm súng và những chặng đường sau nữa của các anh. Với những con số, những sự kiện rất đáng được ghi nhận.
         Còn với Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn. Hôm nay anh cùng chị Nguyễn Minh Cử vợ anh có mặt ở đây hoàn toàn không mang một tư cách nào khác mà anh chính là người trong cuộc – là em út (17 tuổi) của hàng trăm anh em Thanh niên tỉnh Sơn Tây cùng lần đầu khoác Ba lô trên vai vào ngày 20 tháng 2 năm 1961. Trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng đội, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã có lời phát biểu ôn lại những khoảnh khắc ngày các anh nhập ngũ, với chuỗi bước đường chinh chiến, những sự kiện và bao kỷ niệm không thể nào quên của anh em đồng đội và của chính mình… Động viên đồng đội của mình anh Tuấn khẳng định: Chúng ta có quyền tự hào về sự đóng góp của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tự hào về hôm nay chúng ta đã tìm đến với nhau để xây dựng một mái ấm nghĩa tình đồng đội. Chúc anh em đồng đội sống vui, sống khỏe. Còn sống còn phấn đấu góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương phồn thịnh…
         Tại buổi gặp mặt này Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đã tặng Ban Liên lạc và lãnh đạo địa phương cuốn sách mà một số tác giả đã viết về một phần trong đời binh nghiệp của anh – Cuốn sách mang một cái tên rất khiêm tốn và bình dị “Người chiến sỹ ấy”… Đi theo anh Tuấn – Chị Nguyễn Minh Cử vợ anh cũng có phần quà gửi đến chúc mừng anh em trong buổi gặp mặt.
         Đồng hành cùng với Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất phải kể đến Hội Trường Sơn huyện. Biểu hiện rõ nét là trong buổi họp mặt hôm nay Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất có 2 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đến dự ( đồng chí Nguyễn Sơn Hải và Kiều Hữu Chắt). Qua tìm hiểu được biết trong Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất có một số đồng chí là Hội viên Trường Sơn và là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Và có lẽ chính vì sự đồng hành ấy mà cuộc gặp mặt này có hẳn một đồng chí Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất tham gia Ban tổ chức và trước đó Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất đã mời cán bộ Ban Tuyên truyền – thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam về động viên và đưa tin tuyên truyền cho buổi gặp mặt…
         Buổi gặp mặt hôm nay rất vinh dự có sự quan tâm tham dự của các đồng chí lãnh đạo địa phương, đó là các đồng chí: Nguyễn thị hải Yến, Ủy viên BCH huyện ủy Thạch Thất, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên; đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Khuất thiện Hưởng, Phó Bí thư TT Đảng Ủy xã; Đồng chí Khuất quang Ngãi, Chủ tịch UBMTTQVN xã.  Có một điều đặc biệt và ý nghĩa đó là người thay mặt Đảng và Chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng cuộc gặp mặt hôm nay (đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên) lại chính là con một đồng đội đã hy sinh của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất. Gọi những người đồng đội của cha mình bằng hai từ trân kính - "Các bố". Trong bài phát biểu của mình, sau khi đánh giá ghi nhận công lao và động viên các hội viên Ban Liên lạc, đồng chí Nguyễn Đình Hùng đã xúc động chia sẻ tình cảm của anh với đồng đội của cha mình và đồng chí hứa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của lớp cha ông mình…
         Buổi gặp mặt kết thúc và thành công tốt đẹp sau khi Ban tổ chức tặng Logo kỷ niệm 60 năm ngày nhập ngũ của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất cho các vị đại biểu và hội viên.
         Với các hội viên của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất hôm nay niềm mong thêm lần gặp mặt tròn kỷ niệm 70 năm, 80 năm ngày nhập ngũ có thể không thành. Nhưng cái mốc lịch sử đầy ý nghĩa và đáng tự hào - ngày 20 tháng 2 năm 1961 sẽ mãi còn được thế hệ sau ghi nhớ - ghi nhớ công lao to lớn của những chàng trai ngày ấy khoắc Ba lô lên đường đánh Mỹ để thế hệ hôm nay được sống trong một đất nước hòa bình và thịnh vượng…
 

Đồng chí Khuất Duy Ất tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu


Đại biểu tham dự buổi gặp mặt


Trung tá Ngô Văn Khiêm phát biểu ôn lại ký ức những tháng năm cầm súng
và những chặng đường sau ngày trở về đời thường của anh em


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn tâm sự cùng đồng đội thân yêu


Các đồng chí lãnh đạo địa phương tăng hoa chúc mừng cuộc gặp mặt


Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã (con của một Liệt sỹ đồng đội Ban Liên lạc)
phát biểu chúc mừng và chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình 


Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất
đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch Hội phát biểu chúc mừng cuộc gặp mặt


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng phu nhân tặng sách và quà chúc mừng đồng đội trong ngày gặp mặt


Đồng chí Lê Hồng Huân, Phó Ban TT thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam.
Tặng cuốn bản tin Trường Sơn số mới cho một đại biểu hội viên Ban Liên lạc




Ban tổ chức buổi gặp mặt tặng Logo biểu tượng Kỷ niệm 60 năm ngày nhập ngũ của Ban Liên lạc
Hội đồng ngũ 1961 Thạch Thất cho các
 hội viên trong đó có cả đại biểu là vợ các hội viên (2 ảnh trên)


Hội viên Ban Liên lạc cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 
 Thực hiện: Phạm Sinh và Hồng Huân

tin tức liên quan
test 123