Hội Trường Sơn Bắc Ninh tham gia chống Covid 19

Ngày đăng: 08:53 18/05/2021 Lượt xem: 314
Hội Truyền thống Trường Sơn Bắc Ninh
tham gia chống dịch Covid-19

                            
         Trong khi cả nước chung tay chống dịch Covid-19, địa bàn Bắc Ninh lại là địa bàn nóng về dịch cho nên Chính quyền và Nhân dân dốc toàn  lực lượng "ra quân",  chung sức đồng lòng, để mau chóng đẩy lùi "giặc Covid".
         Bên cạnh các “chiến sỹ tuyến đầu” là các y, bác sỹ, lực lượng công an, quân đội... còn có các chị, các mẹ các bố hội viên Bộ đội Trường Sơn làm nhiệm vụ hậu phương, không quản khó khăn, ngày đêm chung vai, sát cánh cùng đẩy lùi dịch bệnh
Bùi Thị Phượng là ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn, bà đã tình nguyện từ ngày 10/5 đến nay, sáng nào bà cũng dậy từ rất sớm, di chuyển 7km từ nhà đến Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Bà tham gia nấu cơm phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ những người bị cách ly do dịch Covid-19. Tuổi cao, nhà lại xa, biết rằng việc đi lại không khỏi có những nguy hiểm, nhưng vì muốn đóng góp một phần công sức nhỏ của bản thân vào phong trào chống dịch, chia sẻ một phần khó khăn, vất vả với lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch tuyến đầu.
        Ban ngày bà giúp khu cách ly thổi cơm, tối lại tranh thủ về thu xếp công việc gia đình an toàn phòng chống dịch. Chia sẻ về đóng góp của mình, bà Phượng cho biết: "Tôi cũng như nhiều chị em phụ nữ khác, đều muốn thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, tham gia hoạt động của Hội VHNT Trường Sơn, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ các cấp, kêu gọi tình nguyện viên tham gia ủng hộ bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa. Chống dịch như chống giặc, vì thế chúng tôi muốn trở thành hậu phương vững chắc trong cuộc chiến gian khó này".
      Tại phường Hạp Lĩnh còn có các con cháu CCB Trường Sơn như Cháu Ánh Khước, cháu Quảng Phong, cháu Ánh con chú Xoa Thu, cháu Cúc Diện là thành viên hội “Thiện nguyện”, là lao động chính trong gia đình nhưng các cháu cũng nhiệt tình cùng tham gia đi quyên góp các nhu yếu phẩm, đường sữa mì tôm, nước uống, khẩu trang vv… dùng ô tô riêng đưa hàng đến tận nơi cho các điểm tập trung cách ly có yêu cầu như xã Mão Điền huyện Thuận Thành, xã Tân Chi, Bệnh viện dã chiến huyện Tiên Du …Đồng chí Đào Duy Hưng- Chủ tịch hội Trường Sơn, đồng chí Trần Văn Thiều PCT Hội TS huyện Thuận Thành, ngày đêm bám chốt nghiêm túc theo sự phân công của lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Đình Sơn- Chủ tịch hội TS huyện Tiên Du kiêm Chủ tịch CCB thị trấn Lim, đồng chí Trần Văn Lợi- Phó Chủ tich Hội TS TP Bắc Ninh vừa là chủ tịch hội CCB phường Vệ An, là thành viên Ban chỉ đạo của địa phương ngày đêm túc trực còn phải  tổng kết phong trào thi đua” “Trường Sơn-Tự hào-Phát Triển”để báo cáo kịp thời gian quy định…
       Trong những ngày này, khi Bắc Ninh trở thành tâm dịch nóng bỏng ở miền Bắc, những mái tóc bạc, những chiếc áo lính phai màu mưa nắng vẫn ngày đêm âm thầm "cắm chốt" tại các điểm hậu cần, vừa làm nhiệm vụ vừa không quên đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Càng gian khó càng mạnh mẽ và kiên định, tập trung vào mục tiêu duy nhất: Dập tắt dịch bệnh, giành lại bình yên cho quê hương Quan họ thân yêu.

        Từ những CCB già đến các cháu thanh niên đã quên mình, không sợ mối nguy hiểm trong cuộc chiến chống Covid 19;  thiết thực  dâng lên ngày sinh Bác Hồ kính yêu và kỷ niệm 62 năm ngày mở đường Trường Sơn

    
                                 Tin và ảnh:   Nguyễn Trung Phụng
                                               Chủ tịch Hội TS tỉnh Bắc Ninh
 
 Một số hình ảnh về Hội viên và con cháu Hội viên Trường Sơn tham gia chống dich
 


Bà Phượng cùng các tình nguyện viên đến xã Tân Chi, huyện Tiên Du



Các tình nguyện viên là con cháu Hội viên TS dùng xe riêng chở hậu cần
đến các khu cách ly ở xã Mão Điền.



Các bà, các chị mỗi ngày phải nấu từ 300 suất ăn một ngày.
 tại Khu cách ly Thành đội Bắc Ninh



Những món quà cung cấp cho Bệnh viện dã chiến Tiên Du.
.

tin tức liên quan
test 123