“Xin đừng tặng hoa” – Thơ vui ngày 8-3 của Việt Nga - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:42 06/03/2024 Lượt xem: 43
=======================================

XIN ĐỪNG TẶNG HOA
(Thơ vui ngày 8-3)
 
Chồng ơi đừng có tặng hoa
Xin anh rửa bát quét nhà hộ cho
Đón con giặt giũ nhớ lo
Phải ghi công việc nhỏ to em nhờ
 
Anh ơi sắp xếp thời giờ
Làm sao khoa học em chờ nơi anh
Luôn tay thì sẽ làm nhanh
Rồi còn đi chợ cơm canh cả nhà
 
Hôm nay mùng tám tháng ba
Một ngày duy nhất đàn bà nghỉ ngơi
làm chồng chịu khó anh ơi
Cho em rảnh rỗi thảnh thơi cả ngày
 
Tự hào phụ nữ lắm thay
Nhiều người yêu vợ thế này rất đông
Hôm nay việc của đàn ông
Làm đi mình nhé mà không cằn nhằn
 
Biết rằng trải nghiệm khó khăn
Nhưng em làm việc quanh năm cơ mà
Hôm nay chồng lại mua hoa
Em không có thích món quà đó đâu
 
Dùng thì chẳng được bao lâu
Phí tiền rồi chỉ vứt hầu rác thôi
Thương em chăm chỉ được rồi
Chớ đừng có nghĩ xa xôi làm gì
 
Rửa rau vo gạo mấy khi
Giúp nhau anh nhé làm chi kêu trời
Hoa không cần tặng anh ơi
Vì anh đã tặng cuộc đời cho em.
 

Việt Nga
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 
tin tức liên quan