TRƯỜNG SƠN-
MỘT THỜI HOA LỬA
Đi qua Chiến tranh giờ ta ngoảnh lại
Mãi mãi đã mất đi không thể còn
Cái tuổi hai mươi lòng son dạ sắt
Khi xung quân không nghĩ điều còn,mất
Nắm tay em ngỏ lời yêu chân thật
Anh sẽ về khi đất nước Bình yên
Giáp mặt quân thù chỉ thấy bóng em
Giành chiến thắng nghe lời em nhắn nhủ
" Trước quân thù là chỉ biết xung phong"
Đường Trường Sơn huyền thoại những cung đường
Những Cua, Ngầm còn trộn máu pha xương
Lan vẫn nở trên cung đường hở, kín.
Hoa vẫn thơm, đêm Trăng sao vẫn sáng
"Vỡ kính rồi" cả buồng lái buông Lan
Miệng em cười khoe đôi mắt trao duyên
Quện vào lòng anh nỗi nhớ không quên.
Nay trở về nơi xóm nhỏ bình yên
Hồi ức vẫn nguyên một thời Oanh liệt
Nơi Trường Sơn xa, da diết những lính hồn
Luôn sáng mãi nơi Trường Sơn hùng vĩ
Sơn Hải