Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 10:38 04/09/2026 Lượt xem: 8
     THU NGỌT NGÀO
 
Tháng tám về thả mây trắng nhởn nhơ
Mặt trời chơi ú tim sau những đám mây mờ
Thỉnh thoảng ló ra cười sáng loé...
 
Bầy chim ríu rít đùa trước làn gió nhẹ
Cành rung rinh tỉa tót mấy lá vàng
Chị gió bồi hồi chẳng tụt tạt lang thang
Kèn lá thổi bài đồng ca vui cùng lũ bướm
 
Nắng dịu dàng toả những tia vàng suộm
Gọi gió may về làm ngọt lịm trời thu
Trao nụ yêu từng cặp lũ chim gù
Cất tiếng gáy gọi bạn tình rộn rã…
 
Gió thu về làm rung rinh cành lá
Mây lang thang... vời vợi trời trong
Thu hiền hoà thu êm dịu như bông
Ngọt ngào nụ hôn đầu tình yêu đôi lứa!…
 
            EM ĐI...
 
Cầm tờ quyết định phục viên
Vài trăm đồng bọ chút tiền nhỏ nhoi
 
Thế rồi em lạnh lùng tôi
Hình như muốn dấp lối rồi... đành xa
 
Em đi để lại vườn cà
Đang mùa sai nụ đơm hoa... lỡ rồi
 
Rẽ ngang em tránh đường tôi
Để cho vạt nắng cuối trời bơ vơ
 
Rưng rưng giữ lấy dại khờ
Một mình một bóng cứ lờ mờ trôi...
 
Bây giờ lại đến tìm tôi
Bao năm khuất nẻo mù khơi bỗng về 
 
Cỏ còn bối rối triền đê
Rằng ai đã bẻ câu thề làm đôi…
 
               Huy Liệu 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan