Tiếng ru - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:45 30/08/2019 Lượt xem: 629

            TIẾNG RU

Mẹ ru từ thuở mang thai
Ba lô trĩu nhẹ nhớ bài hát ru
Đất cằn sỏi đá trung du
Chân quen đồi dốc sương mù hành quân
Tiếng ru đường xích lại gần
Nắng trưa lộng gió có cần quạt đâu
Ru con mê mãi bạc đầu
Mong ngày gặp mặt phép mầu chở che
Tiếng ru uốn éo bờ tre
Đạn bom lạc lối nước chè thêm xanh
Ngày nay đất nước yên lành
Mẹ theo tiên tổ con thành cụ ông
Tiếng ru dịu ngọt bên sông
Ấy là tiếng mẹ mặn nồng gửi trao
Dù cho biển rộng non cao
Ru hời ru hỡi lời nào cũng thương
Vượt qua bốn hướng trăm phương
Tiếng ru ngọt lịm thiên đường của con.
 
                        Thành phố Hồ Chí Minh, mùa thu 2019
 
                                    Trịnh Huỳnh Đức
 

  • ĐT: 0969406504 : Email: ductrinhhuynh1950@gmail.com
  • Địa chỉ liên hệ: Số 115 Nguyễn Du, khu phố Đông Tân, phường Dĩ an
Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan