Ký ức những ngày vào chiến dịch Hồ Chí Minh của Sư đoàn 571

Ngày đăng: 06:05 18/05/2024 Lượt xem: 137
 

KÝ ỨC NHỮNG NGÀY VÀO CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH CỦA SƯ ĐOÀN 571

       Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn. 49 năm Đại thắng mùa xuân. Xin đăng tải Ký ức chiến trường những ngày này năn xưa, của Sư đoàn 571 ô tô vận tải quân sự Anh hùng.

CƠ ĐỘNG QUÂN ĐOÀN 1
       Ngày 3-4/1975 đội hình sư đoàn nghỉ chân ở đèo Ăng Bun. Bộ đội được nghe mệnh lệnh của đại tướng tổng tư lệnh: “THẦN TỐC ,THẦN TỐC HƠN NỮA!TÁO BẠO, TÁO BẠO HƠN NỮA!TRANH THỦ TỪNG GIỜ TỪNG PHÚT, XỐC TỚI  MẶT TRẬN ,GIẢI PHÓNG MIỀN NAM .QUYẾT CHIẾN VÀ QUYẾT THẮNG”
       Mệnh lệnh của người anh cả , như tiếp thêm sức mạnh cho các cánh quân. Ở mũi, cửa buồng lái nào cũng dán khẩu hiệu hành động: “THẦN TỐC.” “QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG”
       Ngày 8-4/1975. Đội hình 3 của sư đoàn 571 xuất phát gần 400 xe của các tiểu đoàn:72,101 của E13. Cùng gần 200 xe của các đơn vị lẻ ghép lại. Cơ động sư đoàn phòng không 367, đạn dược, xăng dầu, binh khí kỷ thuật của sư đoàn.
       Trong 10 ngày sư đoàn đã cơ động toàn bộ QĐ1.Thọc sâu hướng tây Trường Sơn với 1053 xe. Theo đoàn có xe hộ tống, sửa chữa, thợ gỏi tay nghề cao…
       Những cánh đại bàng Trường Sơn. Đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn đầu của chiến dịch.
Sáng ngày 11/4 đội hình hành quân cách Đồng Xoài 30 km. Xe đồng chí Thuẫn D52 trục trặc kỷ thuật, gãy trục tay lái ngay trên đỉnh dốc. Xe mất lái lao vun vút. Cán bộ chiến sỹ trên xe nhốn nháo. Thuẫn toát mồ hôi hột, nhưng vẫn trấn an mọi người ngồi yên. Sử dụng phanh tay, phanh số ép cho xe trượt theo ta luy dương. Dựa vào thế núi để thành xe phanh xe tự nhiên. Xe bị lực cản dừng cách vực sâu chừng 10 m. Nhảy xuống xe !Thuẩn nằm ngửa ra đường vì quá căng thẳng rồi vung tay hét lớn:” sống rồi đồng đội ơi!”
       Bộ binh trên xe ùa xuống, chạy lại đỡ Thuẫn đứng dậy , bế anh tung lên trời và những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi…
       Sau 12 ngày đêm vượt hơn 1200 km đường Trường Sơn và những con đường mới được giải phóng. Các đơn vị của sư đoàn 571. Cơ động thần tốc toàn bộ Quân Đoàn 1 và Bộ Tư Lệnh tiền phương ở Đồng Xoài đúng thời gian quy định.
 
CƠ ĐỘNG QUÂN ĐOÀN 2 Và CÁNH QUÂN DUYÊN HẢI
       … Trong khi đang cơ động Quân Đoàn 1 vào Đồng Xoài. F571 nhận lệnh điều 600 xe chở đạn, gạo từ cảng Đông Hà vào Đà Nẵng phục vụ QĐ2. Cũng trong ngày 8-4 Phó Tổng tham mưu : Lê Trọng Tấn- Tư lệnh cánh quân duyên hải.      Điều toàn bộ số xe hiện có của sư đoàn để cơ động QĐ2.
       Ngày 9-4, 669 xe của các tiểu đoàn:57,964;54,58,66,990,76,69. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của quyền sư đoàn trưởng Hoàng Trá. Lệnh tập kết xe từ chân đèo Hải Vân đến sân bay Đà Nẵng. Sẵn sàng cơ động QĐ2.
Thần tốc tiến quân dọc duyên hải, toàn bộ cán bộ chủ chốt của sư đoàn, các trung đoàn đã nhận lệnh để chỉ huy đội hình xe hành quân.
       Công binh đi trước xử lý cầu đường, bom mìn. Xe tăng tiếp theo đè bẹp các chốt, các ổ kháng cự của địch, pháo binh bộ binh, pháo cao xạ chen giữa đội hình để bảo vệ khối hành quân. Đi sau cùng là các xe kỷ thuật, hậu cần, công trình xa, đạn dược, xăng dầu. Đủ dùng 1 tháng.
       Ngày 13-4 cánh quân duyên hải tiến đánh Phan Rang. Địch hò hét tử thủ. Ngày 16-4 pháo binh dọn đường, xe tăng mở lối. Tiểu đoàn xe 54 cơ động trung đoàn bộ binh 101 đơi vị thiện chiến của sư 325. Dũng mãnh chọc thủng phòng tuyến. Cùng trung đoàn bộ binh 25 Quân đoàn 3 giải phóng Phan Rang.
       Địch phát hiện QĐ2 tiến công theo QL1. Nhưng quá muộn, chúng tuyệt vọng chống cự. Dùng máy bay, tàu chiến điên cuồng bắn phá. Tung biệt kích, thám báo quấy rối phía sau đội hình hành tiến.
       Ba xe của ta bị bắn cháy, lái xe anh dũng hy sinh. Một số xe bị hư hỏng ,đội hình tạm thời giãn cách, cảnh giác cao độ, pháo ta hạ nòng hướng ra phía biển nã đạn bắn cháy tàu chiến địch. Pháo cao xạ đánh trả quyết liệt máy bay địch.
       Đại đội xe 51 D66. Cơ động trinh sát QĐ2 truy quét bọn biệt kích từ biển đổ lên hòng quấy phá đội hình. Sau 2h đã tóm gọn bọn này. 4h chiều ngày 20-4 đội hình hành quân dừng nghỉ nấu ăn thì nhận được lệnh của phó tư lệnh Hoàng Đan tiến đánh Hàm Tân. Bộ đội đành ăn lương khô chiến đấu tiếp. Đồng chí Thắng C15, D57 bị địch bắn hỏng xe, nhanh chóng cướp xe GMC của địch vừa bỏ xe tháo chạy. Tiếp tục chở bộ đội xông lên.
       Những xe gặp sự cố kỹ thuật, bộ đội để lại dồn quân sang xe tốt, kịp thời đưa bộ binh tấn công truy kích địch. Hàm Tân được giải phóng. Ngày 22-4 các đơn vị xe của F571 hướng duyên hải đã cơ động toàn bộ Quân Đoàn 2. Thần tốc “Đánh địch mà đi mở đường mà tiến”. Cùng đại binh tập kết tại Xuân Lộc, kịp thời tham gia Chiến Dịch Hồ Chí Minh…
 
CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ.
       Ngày 23-4/1975 đọc diễn văn tại Đại học Niu Ooc- LoAng tổng thống Mỹ J Ron Pho. Buộc phải ngậm ngùi tuyên bố: “cuộc chiến ở Việt Nam đã chấm dứt, với Mỹ! “Giờ tàn của địch đã điểm.
       Ngày 26-4 các cánh quân chủ lực và các đoàn cán bộ tiếp quản được các sư đoàn xe ô tô bộ đội Trường Sơn cơ động gấp từ hậu phương miền Bắc. Đã tập kết đúng thời gian và chuẩn bị vào chiến dịch.
       - Hướng tây bắc có Quân đoàn 3
       -Hướng Bắc và đông bắc có QĐ1
       - Đông và đông nam có QĐ2 &QĐ4
       -Hướng tây nam có đoàn 232 chủ lực miền( tương đương quân đoàn)
      -Vùng ven và nội đô Sài Gon Gia Định có các đơn vị đặc công, pháo binh, biệt động thành kết hợp các lực lượng chính trị, quần chúng sẵn sàng nổi dậy.
       ĐÚNG 17h NGÀY 26 tháng tư các cánh quân đồng loạt nổ súng tấn công. Mở màn “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ”. Ở hướng QĐ2 bão lửa của ta trút vào đầu giặc. Trong các cánh rừng cao su, xe tăng, xe tải, xe tên lửa, kéo pháo thừa thắng xông lên. Theo mệnh lệnh, tiếng kèn đồng của bộ binh.
       Trước giờ xung trận bộ đội ta . Tranh thủ cắt tóc cho nhau, thay quân phục mới, mũ , dép rọ, dày đen gọn gàng. Tỏ rõ tư thế của người chiến thắng, người chiến sỹ Cách mạng.
       Trong chưa đầy 2h F304 được xe D57 cơ động đã đánh chiếm Trường sỹ quan thiết giáp, căn cứ Nước Trong. Địch ngoan cố chống cự. Suốt đêm 26 ngày 27. F304 tổ chức tấn công. Các chiến sỹ lái xe đưa xe chở đạn, nước tiếp tế dưới làn đạn bắn thẳng của kẻ thù. Đồng thời nhanh chóng chuyển thương ra tuyến sau.
       Tối ngày 28-4 Bộ chỉ huy chiến dịch phân tích tình hình. Thấy địch hết sức hoang mang giao động, chỉ huy địch rối loạn. Bộ tư lệnh QK3 nguỵ ở Biên Hoà đã tan rã.
       Lệnh Tổng Công Kích toàn mặt trận được phát ra. Sáng 29-4. Đại binh tiến vào Sài Gòn.
       Sáng ngày 29-4 bộ đội được nghe lời kêu gọi của Bộ chính trị TW Đảng và lệnh động viên của Bộ Chỉ Huy chiến dịch. Đã cổ vũ mọi người bước vào trận tổng công kích.
       Các chiến sỹ lái xe cuả D101, 990, C58-D74 chở đạn pháo lớn- chiến lợi phẩm của địch ở Quy Nhơn giao cho pháo tầm xa của ta thu được ở Nhơn Trạch, pháo kích dữ dội vào sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h sáng ngày 29 tháng tư, tiếng nổ của 304 viên đạn pháo hạng nặng vừa dứt. Đội hình xe của sư đoàn 571, khẩn trương cơ động bộ binh thọc sâu của QĐ2. Vượt các ổ đề kháng của địch. Áp sát cầu Sài Gòn. Tại cầu các chiến sỹ đặc công đã kiên cường bám trụ, đánh lui nhiều đợt tập kích ko cho địch phá cầu. Khi đội hình xe đến cầu, trời chưa sáng, chưa kịp ra ám hiệu. Tưởng địch phản công, bộ đội đặc công đã phóng một quả B40 về phía đội hình xe. Bộ binh ta dùng loa gọi hàng , lúc đó đặc công mới nhận ra quân mình, mừng rỡ đón đoàn qua cầu và thật hú vía may ko ai bị gì.
       Gần trưa 29-4 sư đoàn 304 làm chủ hoàn toàn căn cứ Nước Trong tiến đánh Long Bình. Chiến sỹ lái xe Bùi Duy Cấp D57 E512 chở bộ đội trinh sát, ban đêm thấy đường đen ngòm phía trước. Cấp dừng xe bật pha, thì ra một đám tàn binh chạy ở đâu về mệt quá đang nằm ngủ đầy đường.
       Địch choàng tỉnh, hoảng loạn kêu la. Có tên đâm sầm vào xe quân ta. Cấp nhanh chóng nhảy xuống xe cùng bộ binh đánh địch. Một mình Cấp sử dụng súng AK, AR15 tiêu diệt 8 tên địch.
       Sáng ngày 30-4 đơn vị thọc sâu của QĐ2, được lực lượng xe của F571 cơ động, có chi viện của ba trận địa hoả lực. Có đặc công dẫn đường tiến thẳng vào Sài Gòn. Dọc đường tiến quân dùng súng bộ binh, B40 tiêu diệt các ổ đề kháng cuối cùng của địch.
       Tiểu đoàn xe 57 cơ động trung đoàn 66. Có nhiệm vụ đánh chiếm đài phát thanh nguỵ phía bắc cầu Rạch Chiếc. A trưởng lái xe Dương Quang Lựa C5 D964 cùng đồng đội chiến đấu dũng cảm, bắt sống tên đại uý nguỵ
       9h30’ xe của Nguyễn Văn Nam và Dương Quang Lựa chở trinh sát bám sát phân đội xe tăng lữ đoàn 203 vượt cầu Rạch Chiếc tiến nhanh về Dinh Độc Lập, bổng dưng trục chuyền động xe Nam bị bùng nhùng dây théo gai quấn vào, nam chạy xuống gỡ trong khi địch vẫn phản kháng. Lựa cho xe lao lên bám sát xe tăng, lốp xe bị địch bắn trúng. Lựa vẫn tiếp tục lái chiếc xe mang biển số: CE1283 chở bộ binh bám sát đội hình xe tăng xông thẳng vaò đánh chiếm dinh Độc Lập.
       Bắt sống toàn bộ Nguỵ quân nguỵ quyền cầm đầu. Buộc chúng đầu hàng vô điều kiện!
       LÚC ẤY ĐỒNG HỒ CHỈ 11H 30’ NGÀY 30 THÁNG TƯ …

 
Nguyễn Viết Lợi
CTV Trang TT&BT  Trường Sơn
ĐT: 0913145468

(Bài viết sử dụng tư liệu từ cuốn Lịch sử Sư đoàn 571 ô tô vận tải quân sự Anh hùng)
 
tin tức liên quan