Giới thiệu sách: "Giấc mơ đổi đời" - Truyện ngắn và Tản văn: Phan Vĩnh Điển
LỜI NÓI ĐẦU
Qúy bạn đọc thân mến!
Chiến tranh đã lùi xa trên đất nước ta gần 50 năm, nhưng trong lịch sử và tâm hồn người Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên những cuộc chiến tranh đau thương, khốc liệt và anh hùng của nhân dân Việt Nam chống lại những kẻ xâm lược hung hăng và tàn bạo. Chúng gây cho dân tộc ta biết bao đau thương, gian khổ, hy sinh…
Biết bao nhiêu gia đình trên dải đất hình chữ S này, bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất bố… Những người lính may mắn sống sót trở về, mấy chục năm sau vẫn chưa hết đau khổ. Cuộc sống của người lính trở về sau chiến tranh có biết bao nhiêu khó khăn, vất vả để mưu sinh. Với bản chất và truyền thống tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” họ đã anh dũng vượt lên những những khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi của số phận. Để có cuộc sống bình thường như mọi người trong xã hội là cả một quá trình phấn đấu, cố gắng không mệt mỏi của những người lính Trường Sơn trong thời bình; sau khi đã qua những cuộc chiến tranh tàn bạo của kẻ thù.
Nhưng có những hoàn cảnh éo le, đau sót của những người thương binh, người bị nhiễm chất độc mầu da cam trong chiến tranh; khiến họ đau đớn phải chịu đựng. Đau đớn hơn cả là hậu quả nhiễm độc của họ còn để lại cho con, thậm chí cho đến cả cháu của mình phải gánh chịu.
Ngày nay đất nước ta có cuộc sống thanh bình, và đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có để sánh vai với các cường quốc 5 châu, trong kỷ nguyên của trí tuệ nhận tạo; đưa loài người phát triển lên một tầm cao mới… Tuy nhiên, tình hình chính trị thế giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Chiến tranh vẫn nổ ra, sự chết chóc, đau thương vẫn tiếp diễn. Chiến tranh là sự đau khổ tột cùng của loài người! Cho dù ai là người chiến thắng hay thất bại, thì những người lính và nhân dân là người phải chịu đau thương, hy sinh mất mát lớn nhất, để đất nước có được cuộc sống bình yên và tương lai ngày càng phát triển rạng ngời.
Tác giải cuốn sách này, mong muốn và ước mơ cháy bỏng là đất nước ta được sống trong hòa bình và phát triển giầu mạnh. Con, cháu chúng ta được sống trong hòa bình và hạnh phúc; nhưng đừng bao giờ quên những hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh đi trước, để có đất nước thanh bình, giầu đẹp ngày hôm nay…
Trân trọng.
Tác giả: Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn