Tiết lộ ớn lạnh của lực lượng giải cứu đội bóng Thái

Ngày đăng: 07:54 18/07/2018 Lượt xem: 431


     Tiết lộ ớn lạnh của lực lượng giải cứu đội bóng Thái

Kết thúc cuộc giải cứu kịch tính, một số thành viên lực lượng cứu hộ đã tiết lộ bất ngờ về chiến dịch 18 ngày thoạt đầu được cho là khó có kết thúc tốt đẹp.

 

Với một nhóm hơn 150 người, việc đưa 12 cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng Lợn hoang khỏi hang Tham Luang được mô tả là một trong những chiến dịch khó khăn và nguy hiểm nhất, khiến những thợ lặn chuyên nghiệp cũng "khiếp sợ".

Tiết lộ ớn lạnh của lực lượng giải cứu đội bóng Thái
Thợ lặn Mallinson

"Đó là một trong những việc khó khăn, nguy hiểm và nhiều rủi ro nhất tôi từng làm", thợ lặn hang động người Anh Jason Mallinson từng giúp đưa đội bóng Thái rời hang ngập nước nói trên chương trình Four Corners của truyền hình ABC.

Ông Mallinson cho biết đã rất lo ngại về sự an toàn của các cầu thủ và huấn luyện viên của các em khi được giao nhiệm vụ đưa toàn đội ra khỏi hang trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Dù đã có những hành động dũng cảm song thợ lặn này cho hay, ông không dám chắc có thể làm như vậy một lần nữa không.

Chỉ huy nhóm quân Mỹ giải cứu đội bóng Charles Hodge cũng cho biết: "Chúng tôi đã đánh giá tình hình và thấy khả năng thành công là rất thấp...Trong tâm trí tôi, khả năng thành công chỉ khoảng 60-70%. Chúng tôi dự đoán sẽ có thương vong, khoảng 3 hoặc 4 và có thể là 5 cầu thủ sẽ thiệt mạng, dựa trên hiện trạng của các em lúc đó".

Hành trình giải cứu được chia làm 9 đoạn và mỗi lần rời hang các thợ lặn đều mất 3h.

Bác sĩ gây mê người Australia Richard 'Harry' Harris và bạn lặn - cựu binh Craig Challen, nằm trong nhóm chuyên gia lặn hang quốc tế đã đưa đội bóng Thái rời hang Tham Luang ngập nước.

Hai chuyên gia Australia này tới Thái Lan vào ngày 5/7, ba ngày sau khi các cầu thủ và huấn luyện viên của các em được tìm thấy. Theo ông Challen, khi ông và người bạn Harris tới hang, họ đã nghĩ rằng chỉ tới để tìm xác nhưng kết quả thực tế tốt hơn nhiều.

"Đó là chuyện sống chết. Chúng tôi không dám kỳ vọng 13 thành viên đội bóng rời hang mà còn sống", ông Challen nói với báo giới khi trở lại Australia.

Chuyên gia này cho hay, việc lặn không phải là phần khó khăn của chiến dịch, mà đó là tuổi của các cầu thủ. Và rằng, các thiếu niên phải dùng thuốc an thần để giữ bình tĩnh. "Chúng tôi không thể để các em hoảng loạn vì như vậy chính các em sẽ giết mình và có thể giết cả những người cứu hộ".

Bác sĩ Harris được giao nhiệm vụ đánh giá sức khỏe các cầu thủ trong lúc các em được đưa khỏi hang. Ngoài ra, bác sĩ cũng giúp các em bình tĩnh và hy vọng về việc được ra ngoài an toàn.

tin tức liên quan