“HỒI SINH”ẤM SIÊU TỐC

Ngày đăng: 03:47 24/03/2020 Lượt xem: 334
 “HỒI SINH”ẤM SIÊU TỐC




 
     Cách đây hơn một năm, tôi đến nhà một người bạn là hội viên Hội Trường Sơn ở xã bên cạnh. Nhà ông có một ấm siêu tốc dùng đun nước sôi, vỏ bằng inox, còn nguyên vẹn và sáng bóng. Ông nói với tôi:
     -Ấm này đun chỉ khoảng 6 – 7 phút là được một phích nước sôi nhưng hiện nay không dùng được, mặc dù tôi mang đi hiệu sửa mấy lần, trong đó thay cả rơ-ne nữa. Liệu kỹ sư Bách khoa có hồi sinh được nó không?
     Tôi cầm lên xem kỹ rồi vui vẻ nói:
     - Ông chuẩn bị trà ngon đi! Tôi chỉ làm 15 phút là xong. Tôi bảo đảm với ông, nếu cẩn thận thì ông dùng mãi không hỏng!
    Ông bạn cười:
    - Thợ tỉnh sửa cho tôi mất gần trăm ngàn đồng mà dùng chưa được nửa năm đã hỏng đấy ông!
   - Rồi ông xem! Bây giờ ông lấy cho tôi khoảng hơn một mét dây điện đôi, to - mềm, ruột nhiều sợi và một cái phích cắm mới cùng tuốc-nơ-vít ra đây. Nhưng ông phải nhớ rằng, cái ấm siêu tốc của ông sau khi tôi sửa xong thì mất tính năng tự động ngắt điện khi nước sôi đấy nhé! Nếu khi đun, bỏ đi làm việc khác thì không được đâu!
     Ông bạn vui vẻ:
     - Được rồi, tôi hoặc ai đun cũng đều phải lưu ý 5-7 phút thôi mà!
    Tôi lấy tuốc-nơ-vít mở đáy nhựa của ấm ra; gỡ bỏ rơ-ne cùng các loại dây, chỉ để lại núm tròn làm dáng cho đẹp. Nối thật chặt hai đầu dây điện của phích cắm vào hai cực của “mâm nhiệt” ở đáy ấm, rồi lắp phần đáy nhựa lên như cũ (xem ảnh). Còn đế ấm không cần nữa.Thế là xong.
     Ông bạn đổ nước vào đun thử. Sau ít phút đã có nước pha trà...
     Đến nay ấm siêu tốc của ông bạn tôi vẫn dùng tốt!
 
Trương Văn Nhi
 
Ghi chú: Có thể đăng ở mục “Hội viên cần biết”
 

tin tức liên quan