Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Ngày đăng: 08:23 26/07/2020 Lượt xem: 697

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm


                                          Nguồn: Báo Điện tử Vietnamnet

Suốt 48 năm qua, xác chiếc máy bay B-52 vẫn nằm ở lòng hồ Hữu Tiệp (Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội). Vài năm gần đây, trên thân máy bay bất ngờ mọc lên một cây lộc vừng.



 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
 Bốn mươi tám năm trước, trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", một máy bay B-52 của Mỹ đã bị quân ta bắn hạ vào đêm 27/12/1972. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, nay thuộc tổ dân phố số 8, phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
 Bà Đoàn Thị Hiển, Tổ trưởng tổ dân phố số 8 đồng thời là nhân chứng, chứng kiến vụ máy bay rơi cho biết, đơn vị bắn chiếc B-52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà là Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 thuộc Đoàn Phòng không Hải Phòng. Ngày 22/12/1972, Tiểu đoàn 72 đang chiến đấu bảo vệ Hải Phòng thì nhận được lệnh lên tăng cường cho Hà Nội. 
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Sau khi bị tên lửa bắn trúng, chiếc B-52 đã nổ tung thành nhiều mảnh. Thân, động cơ và cánh máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Xác chiếc máy bay B-52 được coi là biểu tượng chiến thắng của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào năm 1972.
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Bánh xe máy bay mọc rêu và cỏ.
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

 Bà Hiển chia sẻ, sau khi mọi thứ trở lại bình thường, mọi người từ các hầm trú ẩn đổ xô ra hồ. Đêm ấy, cả làng không ngủ. Phần máy báy rơi xuống hồ bốc cháy đỏ rực cả một vùng. "12h đêm tôi cảm giác sáng rõ như ban ngày", bà nhớ lại.

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Thân vỏ máy bay gần 50 năm nằm trong lòng hồ, không có dấu hiệu bị hoen gỉ. Đặc biệt, đây là chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ khi chưa kịp thả bom. "Có khoảng 47 quả bom từ xác chiếc máy bay này. Nhiều quả rơi ra ngoài cắm sâu xuống lòng đất hay nằm trên đường làng. Bộ đội công binh được cử đến giúp dân tháo gỡ bom mìn, phải đến một tuần sau mới dọn sạch. Nếu những quả bom đó được thả, có lẽ tôi đã không còn sống", bà Hiển nói.

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Địa điểm máy bay rơi hiện được công nhận là di tích lịch sử, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Vài năm trước, trên thân máy bay bất ngờ mọc lên một cây lộc vừng.
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Mặc dù, không có nhiều đất nhưng cây phát triển khá tốt, thân cây xuyên qua cả khe hở của máy bay.  
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Năm 2012, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng, cải tạo, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại các địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Theo bà Hiển, một thời gian, hồ Hữu Tiệp ngập tràn rác, do lá cây rụng lâu ngày, tù đọng lại. Nước hồ không thoát được nên tình trạng ô nhiễm càng tệ. UBND phường Ngọc Hà đã thực hiện công tác trục vớt rác, bèo tấm, làm sạch môi trường nước. Tổ dân phố số 8 cũng thường xuyên nhắc nhở người dân sinh sống và buôn bán xung quanh có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Đến nay, hồ khá sạch sẽ. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Ông Phạm Văn Thuấn - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 8 phường Ngọc Hà thông tin: Trước đây, UBND phường đã cử cán bộ phụ trách môi trường kiểm tra việc các hộ dân xả rác ra mặt hồ, sẽ xử phạt hành chính nếu bắt gặp các trường hợp tự ý vứt rác xuống mặt hồ. Bí thư chi bộ cho biết thêm, năm nay cụm dân cư cũng có đề xuất lên các cấp, xin tôn tạo, nâng cấp lại khu di tích cho khang trang. Xây bệ đỡ bê tông giữa hồ, đưa máy bay lên đó, tiện cho việc bảo quản, giữ gìn. 

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Bà Phạm Thị Hiển cùng ông Phạm Văn Thuấn (áo kẻ) cùng mọi người họp mặt sau khi đi thăm hỏi các gia đình chính sách trong cụm dân cư nhân dịp 27/7.

Ngày 17/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon chính thức ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc nước ta với tên gọi chiến dịch “Linebacker II". Trong chiến dịch này, Mỹ đã dùng hàng loạt máy bay B-52 ném bom xuống miền Bắc suốt 12 ngày đêm, từ 18/12 đến 30/12/1972. Phía ta gọi đây là chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Máy bay B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, được mệnh danh là "Pháo đài bay". Loại máy bay chiến đấu này nổi tiếng với uy lực ném bom rải thảm và có sức tàn phá ghê gớm. 

"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II. Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trải qua cuộc chiến 12 ngày đêm vào cuối tháng 12/1972, quân và dân ta đã bắn rơi tổng cộng 34 máy bay B-52. Trong đó, có 8 máy bay rơi trên địa bàn Hà Nội.

 
( C. H sưu tầm)

 
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
 Bốn mươi tám năm trước, trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", một máy bay B-52 của Mỹ đã bị quân ta bắn hạ vào đêm 27/12/1972. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, nay thuộc tổ dân phố số 8, phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
 Bà Đoàn Thị Hiển, Tổ trưởng tổ dân phố số 8 đồng thời là nhân chứng, chứng kiến vụ máy bay rơi cho biết, đơn vị bắn chiếc B-52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà là Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 thuộc Đoàn Phòng không Hải Phòng. Ngày 22/12/1972, Tiểu đoàn 72 đang chiến đấu bảo vệ Hải Phòng thì nhận được lệnh lên tăng cường cho Hà Nội. 
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Sau khi bị tên lửa bắn trúng, chiếc B-52 đã nổ tung thành nhiều mảnh. Thân, động cơ và cánh máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Xác chiếc máy bay B-52 được coi là biểu tượng chiến thắng của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào năm 1972.
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Bánh xe máy bay mọc rêu và cỏ.
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

 Bà Hiển chia sẻ, sau khi mọi thứ trở lại bình thường, mọi người từ các hầm trú ẩn đổ xô ra hồ. Đêm ấy, cả làng không ngủ. Phần máy báy rơi xuống hồ bốc cháy đỏ rực cả một vùng. "12h đêm tôi cảm giác sáng rõ như ban ngày", bà nhớ lại.

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Thân vỏ máy bay gần 50 năm nằm trong lòng hồ, không có dấu hiệu bị hoen gỉ. Đặc biệt, đây là chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ khi chưa kịp thả bom. "Có khoảng 47 quả bom từ xác chiếc máy bay này. Nhiều quả rơi ra ngoài cắm sâu xuống lòng đất hay nằm trên đường làng. Bộ đội công binh được cử đến giúp dân tháo gỡ bom mìn, phải đến một tuần sau mới dọn sạch. Nếu những quả bom đó được thả, có lẽ tôi đã không còn sống", bà Hiển nói.

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Địa điểm máy bay rơi hiện được công nhận là di tích lịch sử, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Vài năm trước, trên thân máy bay bất ngờ mọc lên một cây lộc vừng.
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Mặc dù, không có nhiều đất nhưng cây phát triển khá tốt, thân cây xuyên qua cả khe hở của máy bay.  
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Năm 2012, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng, cải tạo, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại các địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Theo bà Hiển, một thời gian, hồ Hữu Tiệp ngập tràn rác, do lá cây rụng lâu ngày, tù đọng lại. Nước hồ không thoát được nên tình trạng ô nhiễm càng tệ. UBND phường Ngọc Hà đã thực hiện công tác trục vớt rác, bèo tấm, làm sạch môi trường nước. Tổ dân phố số 8 cũng thường xuyên nhắc nhở người dân sinh sống và buôn bán xung quanh có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Đến nay, hồ khá sạch sẽ. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Ông Phạm Văn Thuấn - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 8 phường Ngọc Hà thông tin: Trước đây, UBND phường đã cử cán bộ phụ trách môi trường kiểm tra việc các hộ dân xả rác ra mặt hồ, sẽ xử phạt hành chính nếu bắt gặp các trường hợp tự ý vứt rác xuống mặt hồ. Bí thư chi bộ cho biết thêm, năm nay cụm dân cư cũng có đề xuất lên các cấp, xin tôn tạo, nâng cấp lại khu di tích cho khang trang. Xây bệ đỡ bê tông giữa hồ, đưa máy bay lên đó, tiện cho việc bảo quản, giữ gìn. 

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Bà Phạm Thị Hiển cùng ông Phạm Văn Thuấn (áo kẻ) cùng mọi người họp mặt sau khi đi thăm hỏi các gia đình chính sách trong cụm dân cư nhân dịp 27/7.

Ngày 17/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon chính thức ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc nước ta với tên gọi chiến dịch “Linebacker II". Trong chiến dịch này, Mỹ đã dùng hàng loạt máy bay B-52 ném bom xuống miền Bắc suốt 12 ngày đêm, từ 18/12 đến 30/12/1972. Phía ta gọi đây là chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Máy bay B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, được mệnh danh là "Pháo đài bay". Loại máy bay chiến đấu này nổi tiếng với uy lực ném bom rải thảm và có sức tàn phá ghê gớm. 

"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II. Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trải qua cuộc chiến 12 ngày đêm vào cuối tháng 12/1972, quân và dân ta đã bắn rơi tổng cộng 34 máy bay B-52. Trong đó, có 8 máy bay rơi trên địa bàn Hà Nội.

 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
 Bốn mươi tám năm trước, trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", một máy bay B-52 của Mỹ đã bị quân ta bắn hạ vào đêm 27/12/1972. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, nay thuộc tổ dân phố số 8, phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
 Bà Đoàn Thị Hiển, Tổ trưởng tổ dân phố số 8 đồng thời là nhân chứng, chứng kiến vụ máy bay rơi cho biết, đơn vị bắn chiếc B-52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà là Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 thuộc Đoàn Phòng không Hải Phòng. Ngày 22/12/1972, Tiểu đoàn 72 đang chiến đấu bảo vệ Hải Phòng thì nhận được lệnh lên tăng cường cho Hà Nội. 
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Sau khi bị tên lửa bắn trúng, chiếc B-52 đã nổ tung thành nhiều mảnh. Thân, động cơ và cánh máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Xác chiếc máy bay B-52 được coi là biểu tượng chiến thắng của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào năm 1972.
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Bánh xe máy bay mọc rêu và cỏ.
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

 Bà Hiển chia sẻ, sau khi mọi thứ trở lại bình thường, mọi người từ các hầm trú ẩn đổ xô ra hồ. Đêm ấy, cả làng không ngủ. Phần máy báy rơi xuống hồ bốc cháy đỏ rực cả một vùng. "12h đêm tôi cảm giác sáng rõ như ban ngày", bà nhớ lại.

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Thân vỏ máy bay gần 50 năm nằm trong lòng hồ, không có dấu hiệu bị hoen gỉ. Đặc biệt, đây là chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ khi chưa kịp thả bom. "Có khoảng 47 quả bom từ xác chiếc máy bay này. Nhiều quả rơi ra ngoài cắm sâu xuống lòng đất hay nằm trên đường làng. Bộ đội công binh được cử đến giúp dân tháo gỡ bom mìn, phải đến một tuần sau mới dọn sạch. Nếu những quả bom đó được thả, có lẽ tôi đã không còn sống", bà Hiển nói.

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Địa điểm máy bay rơi hiện được công nhận là di tích lịch sử, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Vài năm trước, trên thân máy bay bất ngờ mọc lên một cây lộc vừng.
 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Mặc dù, không có nhiều đất nhưng cây phát triển khá tốt, thân cây xuyên qua cả khe hở của máy bay.  
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Năm 2012, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng, cải tạo, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại các địa điểm máy bay B-52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Theo bà Hiển, một thời gian, hồ Hữu Tiệp ngập tràn rác, do lá cây rụng lâu ngày, tù đọng lại. Nước hồ không thoát được nên tình trạng ô nhiễm càng tệ. UBND phường Ngọc Hà đã thực hiện công tác trục vớt rác, bèo tấm, làm sạch môi trường nước. Tổ dân phố số 8 cũng thường xuyên nhắc nhở người dân sinh sống và buôn bán xung quanh có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Đến nay, hồ khá sạch sẽ. 
Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm

Ông Phạm Văn Thuấn - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 8 phường Ngọc Hà thông tin: Trước đây, UBND phường đã cử cán bộ phụ trách môi trường kiểm tra việc các hộ dân xả rác ra mặt hồ, sẽ xử phạt hành chính nếu bắt gặp các trường hợp tự ý vứt rác xuống mặt hồ. Bí thư chi bộ cho biết thêm, năm nay cụm dân cư cũng có đề xuất lên các cấp, xin tôn tạo, nâng cấp lại khu di tích cho khang trang. Xây bệ đỡ bê tông giữa hồ, đưa máy bay lên đó, tiện cho việc bảo quản, giữ gìn. 

Chuyện chưa kể về chiếc máy bay nằm giữa lòng hồ ở Hà Nội suốt 48 năm
Bà Phạm Thị Hiển cùng ông Phạm Văn Thuấn (áo kẻ) cùng mọi người họp mặt sau khi đi thăm hỏi các gia đình chính sách trong cụm dân cư nhân dịp 27/7.

Ngày 17/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon chính thức ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc nước ta với tên gọi chiến dịch “Linebacker II". Trong chiến dịch này, Mỹ đã dùng hàng loạt máy bay B-52 ném bom xuống miền Bắc suốt 12 ngày đêm, từ 18/12 đến 30/12/1972. Phía ta gọi đây là chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Máy bay B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, được mệnh danh là "Pháo đài bay". Loại máy bay chiến đấu này nổi tiếng với uy lực ném bom rải thảm và có sức tàn phá ghê gớm. 

"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II. Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trải qua cuộc chiến 12 ngày đêm vào cuối tháng 12/1972, quân và dân ta đã bắn rơi tổng cộng 34 máy bay B-52. Trong đó, có 8 máy bay rơi trên địa bàn Hà Nội.

 

tin tức liên quan