.png)
THẤT BẠI CAY ĐẮNG
Hoàng Văn Kính.
Đêm qua thứ tư ngày 10-6-2025 chúng ta được chứng kiến trận đấu giữa đội tuyển ( ĐT )Việt Nam và Malaysia diễn ra tại sân Bukit Jalil, Malaysia. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Malaysia. Đây là một thất bại gây thất vọng lớn, đặc biệt khi đội bóng của chúng ta đã có lợi thế 2-1 ở trận lượt đi. Kết quả này khiến Việt Nam gần như hết cơ hội giành vé tham dự giải đấu châu Á. Với Malaysia chiến thắng ấn tượng đã đưa họ vươn lên chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé dự giải đấu châu Á.
Trước khi bước vào màn so tài với ĐT Việt Nam, Malaysia đã trải qua 11 năm liên tiếp không thể đánh bại “Những ngôi sao vàng”. Họ nhiều lần ôm hận trước đội bóng áo đỏ và chứng kiến Việt Nam đăng quang AFF Cup với sự tiếc nuối. Nếu phải chỉ ra một “khắc tinh” thực sự của bóng đá Malaysia tại khu vực Đông Nam Á, đó không phải Thái Lan mà chính là Việt Nam. Vì lẽ đó, đội bóng này đã thể hiện quyết tâm cao độ trong cuộc đối đầu với tuyển Việt nam lần này. Rất tiếc, trong trận đấu quyết định này , đội tuyển Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt. Dù đã có lợi thế nhất định từ trận lượt đi, nhưng các cầu thủ Việt Nam không thể chống đỡ trước sức tấn công mạnh mẽ của Malaysia và để thủng lưới tới 4 bàn, một thất bại đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.
HLV Malaysia đã đã tung ra sân đội hình với 9/11 cầu thủ nhập tịch, những người đến từ các nền bóng đá phát triển như Phần Lan, Tây Ban Nha, Brazil và Argentina. Đây không phải lần đầu tiên Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng chất lượng cầu thủ nhập tịch lần này thực sự vượt trội, đặc biệt là so với mặt bằng chung của bóng đá khu vực. Cùng với lợi thế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Malaysia dễ dàng áp đặt thế trận. Họ nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi pressing tầm cao và những tình huống treo bóng bổng nguy hiểm. Trong 45 phút đầu tiên, dù gặp rất nhiều khó khăn, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn Filip Nguyễn và sự tập trung của các hậu vệ.
(4).jpg)
Bước sang hiệp hai, khi thể lực các cầu thủ Việt Nam suy giảm, cộng thêm những ca chấn thương ở hàng phòng ngự, đội bạn đã tận dụng triệt để để ghi liền 4 bàn thắng, khép lại trận đấu với tỷ số không tưởng 4-0. Các pha lập công của Malaysia cho thấy sự đa dạng trong cách chơi, pha trộn giữa kỹ thuật Nam Mỹ và sự thực dụng của bóng đá châu Âu.
Thất bại này là lời cảnh tỉnh cho đoàn quân áo đỏ, đặc biệt khi đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng vượt trội. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã bị Malaysia chiếm ngôi đầu bảng F. Mặc dù HLV Kim Sang Sik không có trong tay đội hình mạnh nhất, song ít ai ngờ đội tuyển Việt Nam lại thi đấu bạc nhược đến vậy. Suốt 90 phút tại Bukit Jalil, các học trò của HLV Kim gần như lép vế hoàn toàn, không tạo được áp lực đáng kể lên phần sân đối phương. Phải đến khi bị dẫn tới 4 bàn và Malaysia chủ động chơi chậm lại, thay đổi chiến thuật và nhân sự thì cơ hội mới bắt đầu mở ra cho Tuấn Hải, Tiến Linh hay Quang Hải. Thẳng thắn nhìn nhận trong trận đấu này ĐT Việt Nam đã không còn là chính mình như tại ASEAN Cup 2024. Hàng công không thể gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức, Minh Khoa thi đấu đầy nỗ lực, nhưng nhìn tổng thể đội vẫn thiếu sức mạnh trong tranh chấp và những đường chuyền mang tính đột biến. Hàng phòng ngự cũng không khá hơn. Điểm sáng hiếm hoi nằm ở thủ môn Filip Nguyễn, người đã có nhiều pha cứu thua xuất thần.
Tạm quên đi thất bại cay đắng này, điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần làm lúc này là tìm ra lời giải cho bài toán mang tên Malaysia – đội bóng đang thăng hoa nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Nếu không thể giành chiến thắng trong trận lượt về, nguy cơ đội tuyển Việt Nam phải làm khán giả tại VCK Asian Cup 2027 là rất rõ ràng.
Hoàng Văn Kính.
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội