Chùm Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính (*)

Ngày đăng: 06:01 12/07/2020 Lượt xem: 500
Chùm Truyện vui cười của Hoàng Văn Kính


Tát vỡ mồm
-Ông ạ, đêm qua tôi mơ gặp ma.
-Dưới âm ty có lắm loại ma: ma xó, ma chơi, ma sói, ma quỷ…
-Gặp ma quỷ. Tay chém gió, miệng la ló, tóc xẻ luống còn đeo cả kính trắng nữa. Mà tôi thấy trên ngực nó treo cái gì lấp lánh.
-Thế nó nói cái gì.
-Huyênh hoang lắm, sùi cả bọt mép. Dựng chuyện nói xấu người này, người kia. Còn đe dọa hỏi tội người khác.
-Loại ma ấy đâu đó vẫn có nhưng vừa rồi lại rộ lên. Lần sau còn gặp ông cứ thẳng tay tát vỡ mồm, bất kể nó là thằng ma nào.
 
Phải quyết tâm.
-Chào chú. Ốm đau hay sao mà mấy hôm nay thấy ở nhà suốt.
-À, báo cáo bác vợ em mới sinh cháu. Em nghỉ theo chế độ thai sản mà. Tiêu chuẩn được những hơn chục ngày cơ, cộng tiền trợ cấp thai sản nữa. Bác thấy ưu việt không.
- Chúc mừng, chức mừng. Ưu việt quá đi chứ, vợ đẻ chồng được nghỉ thai sản. Tớ cũng phải làm thêm một thằng cu.
-Bác ơi, cả hai cụ U 60 rồi có đẻ vào mắt.
-Chú cứ đùa. Có ý chí là có tất cả. Phải quán triệt và quán triệt thật sâu sắc, cố gắng và thật cố gắng, quyết tâm và rất quyết tâm, phấn đấu và liên tục phấn đấu cả ngày cả đêm thì kiểu gì cũng đẻ được. 
-Chết, Phải điều độ không ngoẻo đấy cụ ạ.

Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn  
tin tức liên quan