Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
BẮC GIANG - ĐÀ NẴNG
KẾT NỐI NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN
Nằm trong kế hoạch của chương trình “Về nguồn” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hôm nay (17-4-2025), đoàn cán bộ Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang (Hội Trường Sơn Bắc Giang) do Trung tá Hoàng Hữu Quy, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội làm đoàn trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội làm đoàn phó cùng 45 đồng chí cán bộ hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang đã ghé thăm và giao lưu cùng Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng.
Trong không khí ấm áp, nặng nghĩa tình đồng đội, những người đã một thời cùng sống, công tác, chiến đấu trên dọc dài Trường Sơn bom đạn... Hai đoàn đã chia sẻ những kỷ niệm của thời hoa lửa, chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả hoạt động của hai Hội.
Thay mặt Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng, đồng chí Bùi Trung Trắc, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội đã bày tỏ sự hân hoan và vui mừng khi được đón và giao lưu cùng các đại biểu của Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, đồng thời tặng đoàn lẵng hoa tươi thắm cùng món quà tình nghĩa. Trong phát biểu của mình, đồng chí Bùi Trung Trắc nhấn mạnh: “Dù khoảng cách địa lý của hai Hội có xa nhau, nhưng nghĩa tình Trường Sơn, nghĩa tình đồng đội là sợi dây kết nối tình cảm thắm thiết của hai Hội. Mong rằng, tình cảm chân thành ấy sẽ mãi mãi được vun đắp, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của những người lính Trường Sơn”.
Thay mặt Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang, đồng chí Hoàng Hữu Quy, Chủ tịch Hội, đã bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp ấm áp, đầy nghĩa tình của Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng.
Trong buổi giao lưu, những vần thơ, những tiếng hát về Trường Sơn một thời khói lửa lại vang lên trong sự bùi ngùi, cảm động của những đại biểu có mặt.
Buổi gặp gỡ, giao lưu kết thúc trong sự luyến tiếc, bùi ngùi. Nhìn những cái ôm thắm thiết, những lời hẹn ước ngày gặp lại, những bàn tay nắm những bàn tay như chẳng muốn rời… mới biết, “nghĩa tình Trường Sơn, nghĩa tình đồng đội’’ mãi mãi là chất keo kết nối những con người đã một thời sống, công tác trên dọc dài Trường Sơn lửa cháy./.
Một tiết mục trong chương trình giao lưu Văn nghệ của đội khách
(2).jpg)
Tấm ảnh lưu niệm đến từ buổi giao lưu
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Thứ
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng.