ĐÊM GIAO LƯU ĐƯỢM CHẤT MÀU CỦA NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT
Tối 03 tháng 8 năm 2025 tại Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 (xã Yên Xuân, Hà Nội), Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Trường Sơn tổ chức Đêm giao lưu cùng Hội nhà Văn Thành phố Hà Nội.
Trung tâm Bảo trợ xã hội chất độc da cam/ Đioxin thuộc Hội nạn nhân da cam/ Đioxin Việt Nam – Nơi vốn tĩnh lặng chẳng ồn ào nhưng đêm nay trở lên náo nhiệt trong niềm vui của những Hội viên Hội VHNT Trường Sơn và hội viên Hội nhà Văn Thành phố Hà Nội. Những lời chào mừng, những cái bắt tay ấm tình đượm sắc của những người cùng chung “chiến hào” VHNT trước giờ giao lưu càng làm không khí thêm sôi nổi và ấm áp nghĩa tình.
, Tham dự đêm giao lưu có:
- Về phía Hội VHNT Trường Sơn: Nhà văn, nhà báo Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn; Đại tá Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý; Bác sỹ Lê Lợi, Phó Chủ tịch Hội; ; Nhà báo, nhà thơ Phạm Sinh, Trưởng ban Kiểm tra Hội VHNT Trường Sơn, Phó Tổng BT báo Điện tử và Bản tin Trường Sơn của Hội TSVN và gần 70 hội viên đại diện cho 415 hội viên VHNT Trường Sơn trong cả nước về dự trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 này.
- Về phía Hội nhà Văn Thành phố Hà Nội: Ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội cùng 12 ông, bà đại diện cho trên 800 hội viên của Hội nhà Văn Hà Nội
Mở đầu chương trình, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn - Phạm Thành Long giới thiệu tóm tắt quá trịnh ra đời và những kết quả, hoạt động nổi bật của Hội VHNT Trường Sơn từ ngày thành lập - năm 2017 đến nay. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện, phần lớn hội viên tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhiều người là Thương bệnh binh, có người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ... nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng và lòng đam mê Văn học Nghệ thuật cho nên Hội VHNT Trường Sơn đã có đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Hội Trường Sơn Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền.
Thay mặt Hội nhà Văn Thành phố Hà Nội, ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội phát biểu nói lên cảm nhận sâu sắc, ấn tượng về trại viết Trường Sơn 3 và buổi giao lưu giữa hai tổ chức Hội, ông mở đầu đêm giao lưu bằng bài thơ" Mùa ấy gió heo về"
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với chất giọng Quảng Trị trầm ấm dẫn chương trình vừa dí dỏm, sâu sắc đã làm cho đêm giao lưu thêm gần gũi, ấm áp tình cảm giữa các hội viên của hai Hội có mặt trong đêm giao lưu.
Điều đặc biệt trong đên giao lưu - trong trộn rộn đan xen những sắc quân phục xanh và tà áo dài duyên dáng cùng 25 tiết mục là những lời ca, tiếng hát, những bài thơ nói về đất nước, quê hương, về Trường Sơn, về Hà Nội đan xen nhau như một dòng chảy nối dài không muốn dứt đã làm xao xuyến và rung động và mang lại cho mỗi người những ấn tượng đẹp không thể nào quên…
Đêm giao lưu giữa Hội VHNT Trường Sơn và Hội Nhà văn Thành phố Hà Nội kép lại trong niềm vui từ sự thành công tốt đẹp và khép lại trong cả nỗi niềm chia tay bịn rịn, nhung nhớ và cả trong những lời hẹn hò gặp lại./.
(2).jpg)
Đại biểu tham dự chương trình giao lưu (2 ảnh trên)
(2).jpg)
Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn - Phạm Thành Long, khai mạc chương trình
Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội - Trần Gia Thái, phát biểu và đọc thơ
.jpg)
(2).jpg)
.jpg)
Một số tiết mục trong chương trình Giao lưu (3 ảnh trên)
.jpg)
.jpg)
Những bức ảnh lưu niệm có từ buổi Giao lưu giữa 2 đoàn (2 ảnh trên)
Thực hiện: Lê Trung Khiên
CTV Trang TT&BT Trường Sơn