"Tình nghĩa Việt - Lào" - Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 08:06 06/09/2025 Lượt xem: 130
TÌNH NGHĨA VIỆT - LÀO
 Thiếu tướng Hoàng Kiền
       Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2025, tôi cùng Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn đại diện Thường trực và cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam đến dự chương trình Giao lưu giữa Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào với thanh niên Việt Nam - Lào , do Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
       Gặp lại Giáo sư. Tiến sĩ Bô Viêng Khăm Vông Đa La - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam. Chúng tôi bắt tay nhau thật vui mừng phấn khởi.
       Tôi tặng anh 3 quyển sách:
1. Tây Trường Sơn tình sâu nghĩa nặng, (quyển sách này đã Tặng anh tại Thủ đô Viêng Chăn, nay tặng tại Thủ đô Hà Nội).
2. Những chuyến đi trên đất nước Triệu voi,( đây là quyển sách mới viết)
3. Con đường mơ ước, (quyển sách nói về Đường tuần tra biên giới có rất nhiều nội dung liên quan đến nước Lào).
       Đồng thời tôi tặng đồng chí PGS. TS Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên TWĐ, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc Hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Hai quyển sách số 1 và số 2.
      Tặng đồng chí Khăm Phao En Tha Vênh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam 3 quyển sách.
Đồng thời tặng sách số 1 và số 2 mỗi loại 50 cuốn cho các đại biểu cả hai bên Việt Nam và Lào.
       Tôi và GS.TS Bô Viêng Khăm Vông Đa La cùng trao đổi về quyển sách Tây Trường Sơn tình sâu nghĩa nặng rất tâm đắc.
       Tháng 9 năm 2022 chúng tôi gặp nhau trong chương trình Giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lần thứ V tại TP. Đông Hà - Quảng Trị và TP. Cay Sỏn Phôm Vi Hản - Sa Va Na Khét . Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam gồm Thiếu tướng Hoàng Kiền - PCT, Trưởng đoàn, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu và Đại tá Vũ Trình Tường, gặp trao đổi trực tiếp với Giáo sư. Tiến sĩ Bô Viêng Khăm Vông Đa La - Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam. Chúng tôi tặng đồng chí bộ sách viết về đường Trường Sơn và văn bản đề nghị Chính phủ Lào công nhận các di tích trên đường Tây Trường Sơn là di tích Quốc gia của nước Lào. Đồng chí mở ra xem lướt qua rồi có ý kiến:
       Các đồng chí nói nhiều viết nhiều về Việt Nam giúp Lào, nhưng nói và viết về Lào giúp Việt Nam còn ít…
Chúng tôi đều sững người ra! Đúng thế thật. Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh mở ra chi viện chiến lược cho Cách mạng miền Nam chủ yếu bên Tây Trường Sơn - trên đất Lào... Khoảng 4 triệu tấn bom đạn Mỹ đánh xuống đường Trường Sơn chủ yếu trên đất Lào... Đường mở đến đâu bom đạn Mỹ đánh đến đấy và Nhân dân các Bản làng lại phải sơ tán vào vùng sâu, nhiều Bản làng vẫn bị bom đạn đánh trúng, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân rất lớn...
       Trên địa bàn 7 tỉnh Nam lào là nơi cung cấp hậu cần tại chỗ rất quan trọng cho Bộ đội Trường Sơn và các đơn vị hành quân qua đường Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Những lúc khó khăn Chính quyền vận động nhân dân các bản làng góp lương thực cho bộ đội Trường Sơn mượn để cứu đói. Nhân dân các địa phương cùng Bộ đội Pathet Lào phối hợp giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn chiến đấu bảo vệ tuyến đường chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam và giúp đỡ Cách mạng hai nước bạn Lào và Campuchia. Rất nhiều câu chuyện diễn ra trên chiến trường Trường Sơn trên đất Lào thật cảm động, thể hiện tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Lào, Lào - Việt, trên thế giới này không nơi nào có được. Đường Trường Sơn đã trở thành con đường huyền thoại, sự huyền thoại ấy phần lớn diễn ra bên Tây Trường Sơn - trên đất Lào.
Không có con đường ấy
Không có thắng lợi này
       Qua gần sáu năm làm nhiệm vụ Công binh mở đường Tây Trường Sơn bên đất Lào, nghiên cứu thêm các tài liệu, dẫn đầu các đoàn CCB Trường Sơn thăm chiến trường xưa. Trước đây khi về công tác tại Bộ tư lệnh Công binh tham gia viết Lịch sử Công Binh Đoàn 559 - Đường Trường Sơn cũng nắm khá rõ về đường Trường Sơn. Tôi tập trung trong 3 tháng liên tục viết cuốn sách: Tây Trường Sơn Tình sâu Nghĩa nặng với dung lượng gần 500 trang. Quyển sách hoàn thành với tâm huyết của một chiến sỹ Trường Sơn, nguyên Tư lệnh Công binh, Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam.
       Tháng 3 năm 2024, tôi là Trưởng đoàn đưa Cựu chiến binh Trường Sơn sang tham quan nước Lào, thăm chiến trường xưa. Tôi được đồng chí Noi Seng Chăn, cán bộ Quân đội Lào đưa vào chào tặng sách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Bộ trưởng đi vắng, tôi gửi lại sách để tặng Đại tướng.
       Tôi đến Bộ Công nghệ và Truyền thông thăm, tặng sách Giáo sư-tiến sĩ Bô Viêng Khăm Vông Đa La - Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, đồng chí rất phấn khởi đón nhận. Tôi đề nghị Giáo sư xem đóng góp ý kiến để tôi xuất bản bằng tiếng Lào gửi sang tặng các đồng chí. Đồng chí nói: anh không phải dịch, tôi sẽ trao đổi với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào rồi tôi sẽ xuất bản bằng tiếng Lào phát hành bên Lào.
       Tôi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn tặng sách. Vào thăm Cục Công binh Lào, Thiếu tướng Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, các Trưởng phòng Ban có mặt đón tiếp tôi và Nhà giáo Ngô Thị Khiếu. Tôi giới thiệu và tặng sách cho tất cả cán bộ cơ quan Cục Công binh, các đồng chí rất cảm động phấn khởi đón nhận.
       Đoàn tham quan về nước, tôi ở lại thuê xe ô tô riêng nhờ đồng chí Noi Seng Chăn đưa xuống dọc các tỉnh Nam Lào, tặng sách 1 số nơi. Đến tỉnh At Ta Pue, tỉnh cuối cùng của nước Lào mà trong chống Mỹ tôi hoạt động ở đây 1 giai đoạn. Tôi vào thăm tỉnh đội At Ta Pue. Đồng chí Đại tá Bun Chăn - Tỉnh đội trưởng đón tiếp thân tình. Tôi giới thiệu cá nhân và hoạt động trên chiến trường At Ta Pue trong chống Mỹ, nay sang thăm tặng quyển sách Tây Trường Sơn tình sâu nghĩa nặng. Tôi tặng đồng chí Tỉnh đội trưởng, đồng chí Chính ủy và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng số 3 cuốn.
       Đại tá Bun chăn rất xúc động nói: Trong chiến tranh các bác đã đưa Cách mạng đến At Ta Pue, không ngờ sau hơn nửa thế kỷ bác lại sang thăm chúng cháu, chúng cháu thật phấn khởi xúc động tình cảm của các bác Bộ đội Việt Nam với chúng cháu. Chúng cháu chỉ biết mang máng trong chiến tranh có đường Hồ Chí Minh đi qua đây, nhưng không có tài liệu lưu lại. Vừa qua được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đi xác định các di tích trên đường Trường Sơn để công nhận là di tích Quốc gia của nước Lào. Nay bác tặng quyển sách này rất quý và ý nghĩa với chúng cháu.
       Tôi hỏi đồng chí học ở Việt Nam đọc tiếng việt tốt chứ ?.
       Cháu học ở Việt Nam 12 năm qua cả các trường Sĩ quan, Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng. Cháu sẽ đọc để hiểu và giúp cho làm nhiệm vụ trong thời gian tới.
       Tháng 8 năm 2025, tôi trong Đoàn công tác của Ban liên lạc truyền truyền thống Việt Nam – Lào, cơ quan Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tiến Long dẫn đầu sang thăm làm việc với các tỉnh Nam Lào. Tôi đem theo bộ sách 2 quyển: Tây Trường Sơn tình sâu nghĩa nặng và Những chuyến đi trên nước Triệu Voi, mỗi loại 100 cuốn đến tặng lãnh đạo các tỉnh Nam Lào, Bộ chỉ quân sự tỉnh, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hiệp hội Cựu chiến binh các tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo và các bạn đón nhận rất phấn khởi.
       Ngày 11 tháng 9 năm 2024, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào sang thăm Việt Nam có buổi gặp mặt với Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào và học sinh sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, tôi được đại diện Hội Trường Sơn Việt Nam dự và phát biểu.
       Tôi mang 2 bộ sách Tây Trường Sơn tình sâu nghĩa nặng và Những chuyến đi trên đất nước Triệu Voi, mỗi loại 35 cuốn để tặng các đại biểu của đoàn Lào.
       Ban tổ chức thông báo không cho mang quà vào tặng. Tôi nói đây là sách thôi, vẫn không được mang vào. Tôi chỉ đút vào trong sắc cốt được 2 quyển. Khi hội nghị kết thúc tôi lên để tặng đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thông loun Sisulith, bảo vệ không cho găp. Tôi gặp tặng Đại tướng Chansamon Chanhalath - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đồng chí phấn khởi đón nhận.
       Tôi đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội tặng tất cả cán bộ nhân viên Đại sứ quán mỗi loại 35 cuốn. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kham phao Enr tha vênh và Phó đại sứ đón nhận rất phấn khởi và cảm động.
       Tôi đã gửi tặng rất nhiều Cựu chiến binh Trường Sơn, Quân tình nguyện Việt Nam chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào và các đồng đội mỗi lần gặp mặt ai cũng vui mừng phấn khởi đón nhận để đọc.
       Hôm nay trong buổi Giao lưu hữu nghị Việt - Lào, tôi tặng bộ sách cho Hai đồng chí Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam cùng các sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, các đại biểu dự hội nghị, ai cũng vui mừng phấn khởi đón nhận, rất nhiều người đến xin nhưng không còn. Hẹn sẽ có dịp tiếp tục tặng để góp phần tuyên truyền Về đường Trường Sơn con đường huyền thoại đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào đánh Mỹ và thắng Mỹ, quyển sách góp phần tô thắm thêm tình Hữu nghị vĩ đại, Đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
       Sáng 22-8, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đã tham dự Lễ công nhận đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào là di tích lịch sử Quốc gia Lào.
       Thật vui mừng phấn khởi thoả niềm mong đợi bấy lâu nay...

 

Đoàn Đại biểu đại diện Thường trực và cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam dự chương trình Giao lưu


Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng sách các bạn trẻ Lào tại chương trình Giao lưu


Đoàn Đại biểu Hội TSVN chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo 2 Hội Hữu nghị
và đại biểu dự 
chương trình Giao lưu

Hà Nội ngày 3/9/2025
Thiếu tướng Hoàng Kiền
Phó chủ tịch hội Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan