Kết nạp hội viên mới.

Ngày đăng: 12:54 03/04/2019 Lượt xem: 3.221
 
      KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI
 
      Vô tình tôi được làm khách tham dự buổi lễ kết nạp hội viên mới của phân hội TS xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận. Chả là tôi có anh bạn hiện đang là Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban Kiểm tra Huyện hội, anh Trần Ngọc Khánh. Thời chống Mỹ anh nguyên là đại đội trưởng công an vũ trang. Sáng sớm tôi chỉ định ghé thăm anh một chút rồi đi. Ai dè vừa tới, đã thấy anh quân phục chỉnh tề. Thấy tôi, anh hồ hởi rủ:
     -Là Lính TS với nhau ông đi chơi với tôi luôn nhé! Sáng nay tụi tôi tổ chức lễ kết nạp hội viên mới ở phân hội TS xã Tân Xuân. Ông đi với tôi biết đâu lại giúp ông có tư liệu mà viết bài cho báo Trường Sơn của Hội mình đấy!  
     Ai chứ anh bạn này thì tôi hiểu. Nếu không có gì hấp dẫn hẳn “lão ấy” chẳng bao giờ vừa nói hào hứng vừa nháy mắt như vậy. Tôi gật, rồi lên xe nổ máy chạy theo xe anh bạn. hai chúng tôi đã tới hội trường thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân. Bước vào đã thấy hơn chục hội viên quần áo chỉnh tề đang râm ran tâm sự. Họ bắt tay chúng tôi với nét mặt hân hoan như ngày mở hội. Trên tấm phông, Quốc kỳ được treo ngay ngắn chính giữa trang nghiêm. Thấp hơn một chút phía tay phải là băng rôn có dòng chữ LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI ngày 31/03/2019. Phía bên trái là Huy hiệu Hội. Đúng 8 giờ buổi lễ kết nạp hội viên mới chính thức khai mạc. Sau nghi lễ chào cờ và những thủ tục cần thiết, đồng chí Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Huyện hội lên điểm qua đôi nét về lịch sử hào hùng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Trường Sơn trong chiến tranh giữ nước và xây dựng kinh tế thời bình; các phong trào xây dựng và phát triển Hội cùng những thành tích Hội TS huyện Hàm Tân đã đạt được trong thời gian qua. Anh cũng trình bày kế hoạch phấn đấu xây dựng Hội trong thời gian tới. Đặc biệt là tổ chức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
          Tiếp đó 4 hội viên mới được Ban tổ chức mời lên sân khấu. Một hội viên thay mặt đồng đội đọc đơn xin vào Hội. Đồng chí Lê Hữu Khai, Phó Chủ tịch Huyện hội đọc Quyết định kết nạp 4 hội viên vào Hội hôm nay. Phó Chủ tịch Trần Ngọc Khánh trao Quyết định và gắn Huy hiệu Hội cho từng hội viên. Guơng mặt ai cũng rạng ngời, dâng tràn niềm vui, hạnh phúc! Họ cùng hứa sẽ giữ vững phẩm chất người lính Trường Sơn, của Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết một lòng để xây dựng Hội TS ngày càng vững mạnh. 
        Tôi là khách nên được Ban tổ chức mời ngồi hàng ghế đại biểu. Hàng ghế tôi ngồi ngoài vị khách đại diện cho chi bộ địa phương và lãnh đạo Huyện hội, ngay bên tay phải là một đồng chí nữ. Được nghe chị phát biểu với nguyên chất giọng Quảng Bình về tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, trách nhiệm của hội viên TS nhằm bảo vệ và phát huy truyền thống anh hùng; trong tình cảm anh em đồng đội phải thật sự gắn bó nghĩa tình; quan tâm chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng Hội thật sự trong sạch và vững mạnh... Qua anh Khánh tôi được biết đó là đồng chí Trương Thị Hoa nguyên là lính Sư đoàn 470. Hiện nay chị là UVBCH Huyện hội, Phó ban Công tác Nữ CSTS. 
          Kết thúc lễ kết nạp hội viên mới, tôi tranh thủ gặp chị để tìm hiểu thêm một số vấn đề về công tác Hội. Chị nói: Quê miềng ở xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghe vậy tôi nói với chị: Vào thời điểm cuối năm 1973 tôi cũng đã từng có thời gian đóng quân gần ngay chợ Hiền Ninh quê chị. Hai chúng tôi tự nhiên thân thiết hẳn. Chị tâm sự với tôi về hoàn cảnh rất khó khăn của mình khi chia tay ông chồng vũ phu, một nách ba con, một trai, hai gái. Chị vào xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân làm thuê nuôi con ăn học. Hiện nay hai cháu lớn đã thành gia thất, cháu út đang học cấp ba là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Gương mặt chị đang vui bỗng chùng xuống. Chị bảo: Ở quê em đã được kết nạp vào Hội TS. Vào trong này khoảng giữa năm 2018 thông qua các đồng chí UVBCH Huyện hội, em mới biết ở đây cũng có Hội của mình. Em tự nguyện tham gia công tác hội chỉ mong làm một hội viên tốt có trách nhiệm. Qua thời gian sinh hoạt, công tác. Trong lễ tổng kết cuối năm, các đồng chí trong Ban Chấp hành không biết đã “theo dõi” từ khi nào mà đề cử em, để toàn thể hội nghị bầu vào BCH. Tự xét, em mới tham gia, hoàn cảnh lại rất khó khăn nên em xin rút. Nhưng vì toàn thể hội nghị và BCH động viên, khuyến khích, nên em mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Chả hiểu sao cách đây chưa tròn tháng, trong lần họp BCH mở rộng, có mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội vào dự. Không biết nghe thông tin từ ai, thế nào... Mà đồng chí lãnh đạo Nữ CSTS Tỉnh hội, đứng lên gay gắt: Đồng chí Hoa là ai đứng dậy cho tôi biết mặt. Tại sao đồng chí mới tham gia vào Hội mà các đồng chí lãnh đạo Huyện hội lại cơ cấu vào BCH trong khi có đồng chí nữ lớn tuổi vào Hội trước lại không cơ cấu ? Một đồng chí nữ ngồi bên nói nhỏ vào tai em: “Bà này trước đây chỉ là TNXP đi xây dựng kinh tế mới ở mấy tỉnh phía Bắc. Cũng chỉ là một hội viên, không hiểu sao Đại hội nhiệm kỳ 2 Tỉnh hội đã đưa thẳng lên Phó Chủ tịch Tỉnh hội, phụ trách Nữ CSTS? Mới công tác hơn năm mà đã lên mặt hoạnh họe chị em, sao họ không tự xét về mình, nhỉ? Theo phản xạ của lòng tự trọng, em định đứng lên phát biểu cho đồng chí lãnh đạo đó hiểu: Chính đồng chí đã không tôn trọng tập thể BCH và ý kiến thống nhất của hội viên TS huyện. Nhưng một thoáng suy nghĩ...Em quyết định dằn lòng, đặt lợi ích tập thể lên trên. Em đứng dậy và phát biểu ý kiến xây dựng Hội. Thú thật với anh! Buổi họp đó em vẫn tươi cười với anh chị em đồng đội coi như không có gì xảy ra. Nhưng đêm về nghĩ tủi thân mà khóc dấm dứt. Bởi như anh biết đó, làm lãnh đạo Hội TS từ TW đến cơ sở có ai được thêm một đồng lương hay phụ cấp nào đâu! Tất cả đều bỏ tiền túi và công sức mà tham gia công tác Hội, chỉ với mục đích duy nhất là NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI! Những tấm lòng trong sáng như gương còn quý hơn vàng, hơn ngọc đó thật đáng khâm phục và trân trọng. Đằng này ngay trong Huyện hội của em, có những người cũng được anh em bầu làm lãnh đạo. Công tác hội thì chẳng quan tâm, họ đặt cái danh của mình to lớn hơn nhiều danh dự tập thể. Họ đi đâu cũng khoe cái chức danh nhằm đánh bóng cho cá nhân mình. Công việc chẳng làm, nhưng khi bình bầu khen thưởng thì công người khác tự nhận của mình. Tập thể phát hiện, miễn nhiệm. Thế là anh ta quay ra tìm đủ cách bôi nhọ nói xấu người khác. Những người mà họ nói xấu đó lại chính là những đồng chí tích cực, hết lòng, hết sức, quan tâm giúp đỡ hội viên, chăm lo công tác Hội. Em rất tự hào khi được là thành viên của Hội TS huyện Hàm Tân. Bởi em đã rõ, không riêng Hàm Tân mình mà ở tất cả các Hội TS trong toàn quốc tuyệt đại đa số anh chị em đều rất tốt, rất có ý thức cùng đoàn kết yêu thương để xây dựng mái nhà chung nghĩa tình đồng đội. Hội TS Hàm Tân tụi em dưới sự dẫn dắt của ban Thường vụ và BCH đứng đầu là "nhạc trưởng" Lương Văn Phước - người đã từng là đội trưởng biệt động tỉnh Bình Tuy. Anh cùng các anh Trần Ngọc Khánh như anh đã biết, đồng chí Yên phụ trách Nữ CSTS huyện rất có năng lực và sống thật khiêm nhường. Em thấy tự hào, với tuyệt đại đa số hội viên gương mẫu tích cực, chắc chắn Hội TS hàm Tân chúng em sẽ ổn định và phát triển vững mạnh. Mặc dù hoàn cảnh em còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ làm hết sức mình để cống hiến cho phong trào chung của Hội… Hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện, bỗng có tiếng một chị hội viên lớn tuổi gọi: “Hoa ơi trưa muộn rồi đi ăn cơm thôi! Anh em mình đi hết cả rồi”. Sợ anh chị em phải ngồi chờ mình, Hoa đứng dậy xin phép cáo từ và không quên mời tôi có dịp ghé thăm nhà riêng ở Tân Nghĩa, để có thể tận mắt chứng kiến căn nhà nhỏ cấp 4 đơn sơ của hai mẹ con, mà chị làm phụ hồ và tự mình làm thiết kế, trang trí ngôi nhà. Chị luôn tự hào cho đó là - căn nhà đẹp nhất !
          Nhìn chị vừa đi vừa vui đùa cùng chị hội viên lớn tuổi, tôi tin người nữ CSTS hôm nay tôi gặp, chắc chắn sẽ là một trong những đồng chí tích cực cùng tập thể cán bộ hội viên trong huyện xây dựng Hội TS Hàm Tân ngày càng phát triển vững mạnh theo đúng tiêu chí, mục đích của Hội TS Việt Nam đã đề ra.
          Đồng chí Trần Ngọc Khánh từ ngoài hiên hội trường đi vào hỏi tôi:
-Anh thấy hội chúng tôi tổ chức lễ kết nạp hội viên mới như vậy được không? Tôi trả lời:
-Đáng khen, nhưng chỉ cho 9 điểm.
Hai chúng tôi cùng cười vang, rồi cùng nắm tay nhau bước sang quán cơm bụi bên kia đường kêu đĩa cải muối chua, bát canh rau đay, mấy miếng cá kho và tô cơm trắng. Đang ăn, bỗng Khánh buông đũa, nét mặt trầm ngâm, suy tư... Thấy thái độ Khánh như vậy, tôi hỏi:
-Ông có gì mà trăn trở, suy tư quá vậy? 
          Khánh không trả lời mà hỏi lại tôi:
-Ông hay đi nhiều, gặp gỡ anh em mình có nghe ở đâu nói: Hội TS mình chỉ được coi ngang bằng các hội Nước mắm, Chim cây, cá cảnh, Hội đánh gôn, Bóng bàn không ? Tôi phì cười, hỏi lại:
-Ông sao thế? Ấm đầu hả ? Hội mình tuy là Hội xã hội, nhưng là Hội của những người cựu lính Trường Sơn đã từng chịu bao mất mát, gian khổ, hy sinh. Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, tôn vinh trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, không những thế còn được vinh danh Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại…
Nghe tôi nói vậy, nét mặt Khánh dãn ra. Anh lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Chỉ những kẻ có tư tưởng phản động mới có thể đi tung ra những câu nói như thế về Hội của những người cựu lính Trường Sơn… Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp trao đổi rõ với hội viên, để anh em mình thông suốt, yên tâm và nhận thức rõ tư tưởng: Đây chỉ là một ý kiến cá nhân, dù họ có đang nắm giữ cương vị gì đi chăng nữa. Chứ không phải là sự nhìn nhận đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước địa phương như đồng chí Phạm Ngọc Mão, Chủ tịch Tỉnh hội đã phản ánh tại cuộc họp BCH mở rộng của Hội TS huyện Hàm Tân hôm trước…
          Chia tay Khánh ra về trong lòng tôi thật xốn xang buồn, vui khó tả. Vui vì buổi lễ kết nạp hội viên mới thật trang nghiêm, đủ đầy ý nghĩa của những người cựu lính TS. Vào Hội để cùng nhau đồng lòng xây dựng Hội. Chia xẻ buồn vui, giúp nhau vô tư trên tinh thần người lính. Buồn là tại sao lại có những thông tin như thế. Tôi bất giác nhớ về một người đồng đội TS cấp huyện của tôi. Cách đây 4 năm - 2015. Khi các anh chuẩn bị Đại hội thành lập. Vì một số kẻ xấu tung tin thất thiệt. Đại hội bị dừng lại. Anh em hội viên vô cùng bực bội. Họ đã có những cuộc tranh luận nảy lửa, thậm chí còn cãi vã. Biết được, người đồng đội TS của tôi đã khuyên anh em không nên tranh luận với những con người như thế chỉ tốn công, vô ích. Mà hãy cùng nhau đoàn kết tìm ra những cách làm hay, hiệu quả. Những người lính TS trong huyện của anh đã làm đúng như vậy. Kết quả là chỉ sau 2 năm, những kẻ tung tin xấu ấy phải im hơi, lặng tiếng. Không những thế anh ta còn bị hội viên chất vấn về cái tội nói hay, làm dơ.  
          Phía xa về hướng tây, mây bỗng kéo về đen kịt. Những làn gió mang hơi nước mát lạnh ào ào thổi tới. Làm dịu hẳn cái nắng nóng đang gay gắt, mọi người ở hai bên đường ùa ra nhìn trời hô lớn: Mưa đi, mưa đi! Lòng tôi dịu lại. Tôi vui cùng Hội TS Hàm Tân hôm nay có thêm 4 hội viên mới góp phần tạo thêm sức mạnh của một Huyện Hội non trẻ nhưng đoàn kết và hoạt động tình nghĩa hiệu quả.
 
        Ghi chép của  PĐ
    Hàm Tân, Bình Thuận



Lễ kết nạp hội viên mới tại Phân hội TS xã tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận.




Chi hội phó Lê Hữu Khai điều hành lễ kết nạp hội viên mới.



Hội viên đọc đơn xin gia nhập Hội.



Phó Chủ tịch Hội Trần Ngọc Khánh công bố Quyết định kết nạp hội viên mới.



Phát biểu của đồng chí Lê Văn Hân, Ủy viên BCH phụ trách phân hội xã Tân Xuân.
 


Bí thư chi bộ Láng gòn 2, xã Tân Xuân phát biểu tại Lễ kết nạp.



Đồng chí Trương Thị Hoa, Ủy viên BCH, Phó ban công tác nữ phát biểu.



Phát biểu cảm tưởng của hội viên.




tin tức liên quan