Chùm thơ về Trại viết Đồ Sơn - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 07:18 08/10/2019 Lượt xem: 1.860
LỚP TÔI

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Lớp tôi Trại viết văn thơ
Lớp tôi ham học để bơ tuổi già
Lớp tôi tuổi đã sương pha
Lớp tôi già trẻ cùng là học sinh
Lớp tôi những cựu chiến binh
Lớp tôi gồm những điển hình Trường Sơn
Lớp tôi thành thị, nông thôn
Lớp tôi chăm chỉ học trơn, viết rành
Lớp tôi một chị nhiều anh
Lớp tôi là lớp học nhanh hiểu nhiều
Lớp tôi đều được vợ yêu
Lớp tôi đã được rất nhiều người khen
Lớp tôi của Hội mang tên
Lớp tôi Văn học Trường Sơn Anh hùng.



CHIA TAY 

Mới đây chưa kịp giãi bày
Niềm vui chưa trọn, chia tay đến giờ
Người truyền viết, kẻ luận thơ
Ai ai cũng đã i ơ ít nhiều
Nhưng còn thêm được đôi điều
Nghĩa tình đồng đội sớm chiều mỗi nơi
Chúng ta sức khỏe đầy vơi 
Học thêm truyền viết cho đời thêm xuân
Nâng cao đời sống tinh thần
Người lính hậu chiến muôn phần vinh quang.
Văn thơ nay đã đầy khoang
Thuyền đài xuất bến vượt ngàn khơi xa
Chia tay muôn nẻo về nhà
Kiến thức truyền viết chúng ta sẵn sàng
Trường sơn truyền thống huy hoàng
Làm nên lịch sử vẻ vang Anh hùng.


HỌC THẦY HỌC BẠN

Học viên già nhất tám ba (83)
Học viên trẻ nhất mới là sáu hai (62)
Có anh tóc bạc râu dài
Có người thì đã bớt vài cái răng
Về đây như thể cùng làng
Chúng ta chung một tuyến đàng Trường sơn
Cùng đi gìn giữ nước non
Nay về vui với đứa con tinh thần
Đam mê truyện, ký, thơ, văn
Học thầy, học bạn xa gần hợp nhau
Tuy rằng mái tóc bạc màu
Tinh thần học tập mong cầu tiến hơn
Nay về trại viết Đồ Sơn
Anh em già trẻ biết ơn Hội mình
Giúp ta hiểu biết phân minh
Khắc ghi năm tháng nghĩa tình Trường Sơn.


Trại viết Đồ Sơn, Hải Phòng những ngày tháng10/2019

tin tức liên quan