Đại tá Nguyễn Linh Anh đã vĩnh biệt chúng ta !

Ngày đăng: 06:25 25/07/2016 Lượt xem: 896

Đồng chí Đại tá Nguyễn Linh Anh đã vĩnh biệt chúng ta !

 

     Sáng 24/7/2016 tôi nhận được điện của Bác Đinh Công Ty từ Thành phố Hồ Chí Minh điện ra : Anh Nguyễn Linh Anh đã mất lúc 5h ngày 22/7/2016 . Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28/7/2016 tại nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp,  thành phố Hồ Chí Minh …

    Tôi được biết bác Nguyễn Linh Anh mấy năm nay tuổi cao ,sức yếu , có nhiều bệnh của tuổi già nên bác ít được gặp các đồng đội ở Trường Sơn . Thi thoảng có dịp vào Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi lại tới thăm bác . Bác nói ít nhưng ánh mắt của bác bừng lên sức sống và niềm vui khi gặp lại đồng đội Trường Sơn .

     Bác Nguyễn Linh Anh sinh năm 1928 , tại làng Kim Châu, Nhơn Nghĩa Hạ, An Nhơn,  tỉnh Bình Định. Bác được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học và giầu truyền thống yêu nước . Do gia đình đông con và làm ăn khó khăn, theo lời khuyên của cha, năm 1940 bác đi học thợ đóng giầy ở Đà Lạt . Ngày 23/8/1945 bác tham gia đoàn biểu tình của nhân dân giành chính quyền tại thị xã Quy Nhơn và được bầu làm Phó thư ký Công đoàn Thợ giầy. Ngày 23/9/1945, được quân Anh giúp đỡ, giặc pháp gây hấn ở Sài Gòn. Bác được lệnh của Việt Minh phụ trách chuyển toàn bộ máy khâu, đồ nghề, da, chỉ,  ra Bồng Sơn may bao đạn, thắt lưng da cho bộ đội kháng chiến. Thể theo nguyện vọng bác được Việt Minh đồng ý cho nhập ngũ ngày 14/2/1946. Bác được kết nạp Đảng tháng 3/1949. Năm 1955 bác được tập kết ra Bắc. Năm 1961 bác đi B vào Đoàn 559. Năm 1962 được giữ chức Chính ủy Đoàn 71. Từ đó với bộ đội Trường Sơn bác đã được giao các nhiệm vụ :

-          Tháng 2/1965  Trưởng phòng Tuyên huấn Bộ Tư lệnh 559.

-          Từ năm 1967 - 1968 Chính ủy Binh trạm 33 .

-          Tháng 3/1969 Chính ủy Binh trạm 37.

-          Tháng 10/1970 - 1971 Phó Chính ủy , Chính ủy Sư đoàn 571.

-          Tháng 2/1975  Cục phó Cục Chính trị  Học viện Hậu cần ( phụ trách Tuyên huấn )

-          Tháng 9/1979 Phó Chính ủy Binh đoàn 12 .

-          Năm 1981 - 1983 Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 .

-          Cuối năm 1983 bác nghỉ hưu.           

  Trong những năm sống và chiến đấu ở Trường Sơn, bác đã cùng tập thể Binh trạm 33 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến dịch Khe Sanh. Và với phơng cách chỉ huy: Lấy mặt đường làm trận địa chiến đấu ! nên đã được Bộ Tư lệnh 559 tặng cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Bác Hồ. Năm 1982, bác làm Trưởng đoàn Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 thanh tra Nhà máy X334 ở Đông Hà. Thời kỳ này các đơn vị của Binh đoàn 12 thực hiện hạch toán kinh tế, nên một số cán bộ có dấu hiệu vi phạm. Tôi là Phó phòng Kế hoạch, là thành viên  trong đoàn được tháp tùng bác đi kiểm tra X 334. Bác rất cứng rắn khi thanh tra đơn vị, cùng ăn tiêu chuẩn hàng ngày như cán bộ, chiến sỹ, không nhận bất kỳ phần ưu ái nào. Nhưng khi kết luận thì khuyên anh em theo cái lý, cái tình, tự nhận  xét mình, tự khắc phục sai phạm…Tôi nhớ mãi một lần khi bác kiểm tra Phòng Kế  hoạch ở Ba La, quân số 11 người, một số đồng chi nam may quần có nhiều ly. Khi đã tập hợp quân số, bác kiểm tra từng người và nói : Bộ Tư lệnh giao cho anh có 11 đ/c mà quản chưa nổi … để cán bộ còn mặc sai quy định như thế này…rồi bác chỉ từng đ/c mặc quần có nhiều ly … Tôi nghĩ bác hơi cực đoan song cũng chỉ cho chúng tôi những thiếu sót trong quản lý cán bộ .

         Bác Nguyễn Linh Anh có lần đã tâm sự :“ Ký ức về Trường Sơn là ký ức đẹp nhất trong đời lính của tôi, không phai mờ trong tâm trí cán bộ, chiến sỹ Đoàn 559. Ôn lại ký ức Trường Sơn tôi luôn nhớ đến những đồng chí, đồng đội thân yêu đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vào sinh ra tử, sống chết có nhau “

    Giờ đây bác đã trở thành người Thiên cổ, mãi mãi xa chúng ta. Tôi viết những dòng này xin thay nén tâm nhang kính viếng hương hồn Bác . Và để đồng đội Trường Sơn nhớ về một người cán bộ Chính trị đã chung một chiến hào trong những năm chống Mỹ cứu nước .

 

                                                                                                   Ngày 24/7/2016

                                                                                               Đại tá Trần Văn Phúc 

 

                                                 Một số hình ảnh của Đại tá Nguyễn Linh Anh

                                       Đại tá Nguyễn Linh Anh (1928 - 2016)

                    Ba cán bộ đã trở về cõi vĩnh hằng (từ trái sang Đại tá Ngô Thành Vân, Thiếu             tướng Bùi Đức Tạm, Đại tá Nguyễn Linh Anh) . Ảnh chụp năm 1969

tin tức liên quan
test 123