"Tâm sự cùng em" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 10:03 09/09/2021 Lượt xem: 428
TÂM SỰ CÙNG EM
 
Anh ở nơi này đang trong vùng dịch
Nhớ quê mình, nhớ nhiều lắm em ơi
Sao lúc này anh bỗng thấy chơi vơi
Như cánh chim cuối đường bay rệu rã
 
Ừ em nhỉ quê đã cho tất cả
Dậy ta khôn nuôi ta lớn nên người
Quê cho anh sức trẻ tuổi hai mươi
Trao cây súng chỉ đường đi đánh Mỹ
 
Bước quân hành cho anh tình đồng chí
Nơi gian lao cho anh cả tình người
Mỗi lúc nhớ quê lại gặp nụ cười
Quê là thế làm sao anh chẳng nhớ
 
Đời lạ quá chỉ thấy nhiều dang dở
Chẳng bao giờ cho anh chút vẹn nguyên
Rời xa quê dong duổi khắp mọi miền
Ký ức về quê vẫn như trăng tỏ
 
Dù anh biết tình người đâu cũng có
Nơi phố đông lại nhớ lắm quê nhà
Nhiều khi ngồi trong bàn tiệc xa hoa
Cứ ao ước thèm miếng cà muối mặn
 
Thấy ngon lắm bát cơm xưa độn sắn
Với chum Tương vại dưa muối quê mình
Nơi quê hương còn nguyên đấy chữ tình
Cho kỷ niệm chẳng thể nào quên được
 
Bấy nhiêu năm biết bao điều mong ước
Đôi chân anh chập chững bấy nhiêu lần
Để hôm nay tâm trạng bỗng bần thần
Nơi vùng dịch nhớ quê mình nhiều lắm
 
Mấy vần thơ với đôi lời gửi gắm
Tâm tư buồn của một kẻ đi xa
Chẳng nơi nào bằng nơi ấy quê ta
Nơi mảnh đất Mẹ Cha đang nằm lại...

 
Tây Ninh ngày 06/9/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan