"Tuổi thơ con của Mẹ" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 10:26 17/09/2021 Lượt xem: 343
TUỔI THƠ CON CỦA MẸ
 
Đêm trở giấc cơn gió về thức dậy
Tấm chăn đơn động đậy ngón tay cha
Đắp cho con khi gió lạnh vào nhà
Trời tháng chín buổi sương pha vị muối
 
Tuổi thơ con theo cánh diều rong ruổi
Trốn học dạo chơi thầy đuổi mấy lần
Mấy mươi lần cô phạt đứng ngoài sân
Bao lần hứa từng đó lần phạm lỗi.
 
Con lớn lên từ lời ru của Nội
Cây cau cây gừng, con chuối con trê
Vại nước mưa hứng cây mít sau hè
Con cá nướng xiên que, nồi canh cải
 
Củ khoai lang cõng hạt cơm khắc khoải
Mồ hôi cha nhễ nhại đổ trên đồng
Đòn gánh tre theo lưng mẹ uốn cong
Chị dậy sớm làm đổi công về muộn.
 
Mái nhà tranh những ngày dông gió cuốn
Chị cùng em ngồi gọn dưới góc nhà
Bão tố cuộc đời dồn dập lên cha
Năm tháng ấy mãi mãi là kỷ niêm
 
Tuổi thơ ơi còn bao nhiêu câu chuyên
Để bây giờ lưu luyến mái nhà tranh
Cha đi rồi con cũng đã trưởng thành
Mẹ tuổi hạc mong manh đèn trước gió !

 

Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan