Lòng mẹ - Phạm Hải Đường

Ngày đăng: 03:43 24/09/2021 Lượt xem: 205
         LÒNG MẸ 

Phạm Hải Đường
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

                                   
Bao tháng năm vẫn trong, giọt buồn nhớ 
Đôi vai mỏi mòn dấu vào hơi thở   
Sách nước sông Hồng, đất phèn nồng nặc  
Ngọn đèn dầu, mẹ đau đáu nước non 
Suốt đường dài tần tảo ruộng vườn   
Bởi nằm đất, mẹ làm nên hạt lúa   
Lòng mẹ rộng như đất trời muôn thủa   
Mẹ khiêm nhường như hạt lúa, sợi tơ 
Tất cả quanh năm, tay bế tay bồng
Tối lửa tắt đèn, một thân vò võ   
Nắm lá trầu cay mẹ lo đánh gió   
Bàn tay gầy xoa ấm cả đời con
Đi giữa cuộc đời vất vả gian nan 
Ngơ ngác thế gian tìm đâu bóng giáng
Những chiều tà nhìn chân trời góc biển   
Những đêm thâu, tiếng chim kêu giá lạnh  
Nỗi cô đơn nơi quê đất vắng người   
Nỗi sót lòng nhớ đứa con xa nhớ 

Dấu yên vị giữa đời vẫn thấy chơi vơi  
Vắng bóng con thiếu gì, không biết nữa
Chốn thiên cung mẹ chắc còn trăn trở   
Bởi trần ai, con còn đang việc nước...
 
Mẹ vẫn khẩn đầu tạ trước anh linh 
Phút tĩnh lặng nơi Trường Sơn hùng vĩ 
Thắp nén hương thơm  xin người tạ tội   
Có phải vĩnh hằng mẹ vẫn dõi nhìn con. 


Phú Thọ 20/9/2021





 
tin tức liên quan