Họa bài : HỎI TRĂNG của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 12:13 06/02/2017 Lượt xem: 460

 

HỎI TRĂNG

 

Rũ sợi tơ hồng níu mảnh trăng
Liều thân một chuyến hỏi cô Hằng
Đa thờ thẫn nuối bao mùa lạnh,
Cuội ngẩn ngơ buồn mấy cõi băng?
Có tủi, trần gian còn bạn hữu
Dù sang, thượng đế chẳng tâm bằng!
Bao đời nguyệt vẫn no rồi đói
Khổ mãn, e là đợi lúc thăng!

 


 

 

05/2/2017.

 Hồ Văn Chi

 

PHẬN TRĂNG ?

Bài họa của Vũ Trình Tường

Vạn thuở trên trời vẫn Lão Trăng

Cớ chi  lại gọi  ả Nga Hằng ?

Tơ Bà Nguyệt buộc bao duyên kiếp

Cung Quảng Hàn giam mấy phận băng ?

Thỏ “chú”  ranh ma không kẻ sánh

Cuội “anh” khoác lác chẳng ai bằng

Cây đa bóng tỏa, khuôn tròn khuyết

Thoắt đã non- già, thoắt giáng -thăng.

 

                                Ngày 05/02/2017:

 

 

tin tức liên quan