“Tặng tất cả những người đàn ông tử tế” – Thơ: Trần Khuyên

Ngày đăng: 11:04 19/11/2021 Lượt xem: 408

TẶNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỬ TẾ
(Nhân ngày Quốc tế Nam giới - 19/11)

 
Cha tôi , và những người đàn ông đã đi xa
Chưa biết hôm nay có ngày Quốc tế …
Ngay dành cho những người đàn ông từ già đến trẻ
Được vinh danh bởi lẽ trụ cột đất nước gia đình
 
Cha tôi cũng như bao người
              đã một thời quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình một chút
Tuổi thanh xuân đã dành cho đất nước
Ngày lễ lớn trong đời - giây phút giải phóng quê hương
 
Những người đàn ông đã dâng hiến máu xương
Đầu đội trời, chân đạp đất, ngủ giữa màn sương
Vai khoác ba lô tay cầm súng gươm
                sẵn sàng xông pha chiến trận
Sống giữa bưng biền, núi thiêng, rừng rậm,
                 chưa biết ngày Quốc tế đàn ông
 
Nhưng vẫn suốt đời vì đất nước non sông
Vì cháu con vì nòi giống Lạc hồng giữ gìn bở cõi
Giữ từng tấc đất thiêng liêng,
                biên cương hải đảo xa vời vợi
Đâu chỉ một ngày quốc Tế của đàn ông
 
Những người tạo hoá sinh ra để được,
                 làm ông, làm cha ,làm chồng ,làm chú...
Những người vì Đất nước ,vì quê hương ,vì gia đình
                  một đời làm cột trụ
Một ngày quốc tế sao nói đủ để tặng cánh mày râu
Hãy tôn vinh họ suốt đời, những người người đàn ông
               đã vì bạn và gia đình để niềm vui mãi bên nhau

Trần Khuyên
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 384 Binh đoàn Trường Sơn

 

tin tức liên quan