Chiều - Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 10:10 20/11/2021 Lượt xem: 260
CHIỀU
 
Chiều
Cuối đông
Trên cánh đồng
Quạnh vắng hoàng hôn
Chân bước vào tháng bảy
Tháng cô hồn mùa tri ân
Bước hoang liêu lạc vào ngày cũ
Hỏi gió, hỏi mây hỏi vầng trăng nhú
Kiếp nạn nào đưa ta đến với mùa Ngâu
Hỏi trăng hỏi sao. Neo ở trên đầu?
Dấu chân lạ đi trên đường lạ
Thu se, lá vàng rơi nhẹ
Sấm đầu mùa đã gõ
Vào tháng tám xanh
Chim vàng anh
Đã về
Đậu.
 

Vinh tháng 8/2021
Nguyễn Viết Lợi
 

 
 
 
 
 


tin tức liên quan