CHÙM THƠ CỦA ĐINH QUANG KIỂM
HIỀN TÀI
Hiền tài nguyên khí quốc gia
Bao đời dựng nước ông cha tạo nền
Ghi trong sử sách lâu bền
Tiếng thơm còn mãi lưu truyền trong dân
" Xưa nay những kẻ bạo thần
Bia đời để lại nhục thân được gì?"
Ở đời mà biết rộng suy
Đảng tin, dân mến còn ghi sử vàng
Non sông đất nước vẻ vang
Giang sơn rạng rỡ vững vàng bền lâu
Rạng ngời con cháu mai sau
Con Rồng, cháu Lạc nhắc nhau giữ gìn
Cho dân mãi vững niềm tin
Đảng là gương sáng lưu truyền dài lâu.
NGÒI BÚT CHIẾN BINH
Tuổi trẻ cất bước lên đường
Vì dân theo Đảng chiến trường xông pha
Trả xong nợ nước thù nhà
Nay về ta viết bài ca tình người
Dựng xây cuộc sống đẹp tươi
Cho dân đất Việt muôn đời nở hoa
Chung tay viết khúc tình ca
Viết nên khúc nhạc bài ca tình đời
Những bạn cầm bút ta ơi
Hãy mài cho sắc đâm loài quan tham
Tuy rằng có chút phũ phàng
Nhưng mà đất nước vẻ vang đời đời.
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Bốn mươi năm đã qua rồi
Mà sao lòng cứ bồi hồi hôm nay
Rưng rưng khóe mắt còn cay
Lục trong ký ức những ngày xa xưa
Trường Sơn trải mấy nắng mưa
Đạn bom rực lửa vẫn chưa phai mờ
Nghĩa tình sâu lặng không bờ
Bao người đồng chí bây giờ còn đâu
Tình dân, nghĩa Đảng cao sâu
Cỏ cây xanh đã đổi màu thời gian
Máu xương rải khắp núi ngàn
Giữ cho đất nước huy hoàng hôm nay
Tâm thành mượn nén nhang này
Tỏ lòng thương nhớ những người năm xưa.
Đinh Quang Kiểm - ĐT: 01645332883
Xóm 10, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn