Một thời để nhớ - Trần Xuân Bảy

Ngày đăng: 10:37 19/03/2022 Lượt xem: 263
Một thời để nhớ

Kính tặng các nữ TNXP quê Huyện Phú Xuyên  Thành phố Hà Nội tham gia mặt trận 139 – mặt trận 959 – 559 Cánh Đồng Chum Siêng Khoảng – Thượng Lào ( 1969 -  1972)  nhân kỷ niệm 53 năm này nhập ngũ  ( 30/4/1968 – 30/4/2021 )
 

Trần Xuân Bảy,  
UVTV Hội BĐTS Hoài Đức, TP Hà Nộị.
ĐT : 0868997834

                                      
Tuổi hoa niên Mậu Thân nhập ngũ
Bão nổi lên rồi cả nước xung phong
Chào đất nước, chào quê hương yêu dấu
Tâm hồn ta lấp lánh Sao vàng.
          ***
Sư đoàn Thép* xuất quân thẳng tiến
Đi miền Tây đất nước bạn Lào
Vào mặt trận mà vui như hội
Hướng tiền phương với cả tấm lòng.
          ***
Đất nước Triệu Voi hai mùa rõ rệt
Cái nắng chói chang mùa mưa như trút
Cáng Đồng Chum cao nguyên nóng bức
Địch và ta gành giật từng ngày.
          ***
Mùa tích trữ là khô em ạ
Đường giao liên âm vang như trẩy hội
Bộ đội, dân công, thanh niên hỏa tuyến
Vận tải hàng tích trữ mùa mưa.
          ***
Anh gặp em ở Cánh Đồng Chum
Cô gái Phú Xuyên mắt đen hạt nhãn
Má lúm đồng tiền ửng đỏ bồ quân
Anh trộm nghĩ – yêu thầm say đắm…
          ***
Ba lô cang phồng với bao nỗi nhớ
Hướng tiền phương em gắng vượt lên
Bao đèo dốc Phu Tâng, Bản Ban, Bản Nghẹo
Dốc Ngựa lăn em ngã, anh nâng.
          ***
Có những lúc cùng anh lên dốc
“Trái Chín” căng phồng nổi rõ những đường gân
Sao yêu thế tình yêu lãng mạn
Chưa một lần anh thỏa nỗi chờ mong.
          ***
Nào ai biết những tháng năm gian khổ
Có công em cô gái đồng chiêm
Khoảng trời xưa khoảng đời con gái
In hình em cô gái Phú Xuyên.
          ***
Ơi! Tuổi hai mươi những người con gái
Nhớ con đường trẻ mãi chẳng hề phai
Hôm nay viết mà lòng anh thổn thức
Kỳ tích thuở nào đâu dễ lãng quên …
----------------
*Ghi chú : Sư đoàn thép là sư đoàn 312 BQP mệnh danh sức mạnh quyết chiến quyết thắng là quả đấm thép.

  
Hoài Đức ngày 30/4/2021

tin tức liên quan