Thơ Nguyễn Phương Nga

Ngày đăng: 07:57 08/06/2022 Lượt xem: 324
Thơ Nguyễn Phương Nga

KỶ NIỆM THÁNG TƯ

Tháng tư sắp hết rồi anh có nhớ không anh?
Tháng kỷ niệm và đong đầy nỗi nhớ !
Anh có nhớ ngày lên đường đánh Mỹ
Trong vườn nhà Loa kèn nở trắng sân
Vượt Trường Sơn anh vẫn vững đôi chân
Mặc cho mưa rừng, bom rơi đạn nổ
Vào chiến trường, anh mang theo nỗi nhớ  !
Mối tình đầu anh cất giữ trong tim
Hòa bình rồi anh trở lại quê hương
Mọi người đón anh những ngày tháng tư đẹp nắng
Trong vườn nhà hoa vẫn nở trắng sân
Tháng tư về anh có biết không ?
Tháng kỷ niệm và đong đầy nhung nhớ  !

 


VỀ VỚI BIỂN

Em về với biển chiều nay
Cùng con cùng cháu những ngày bình an
Sau dich biển như xanh hơn
Hòang hôn nhuộm nắng  đẹp lên rất nhiều !
Biển Đà Nẵng thật đáng yêu
Biển xanh , sóng vỗ buổi chiều nên thơ
Vui cùng con cháu ông bà
Đời như trẻ lại , tuổi già an nhiên
 

Nguyễn Phương Nga
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính


tin tức liên quan