Huyền thoại một con đường" - Thơ: Võ Thiều

Ngày đăng: 11:23 08/07/2022 Lượt xem: 244

-----------------------------------------------------------------------

HUYỀN THOẠI MỘT CON ĐƯỜNG

Nhớ thời đất nước chiến tranh
Nhân dân ao ước hòa bình khôn nguôi
Thanh niên mười tám đôi mươi
Tòng quân ra trận đáp lời non sông
 
Trường Sơn trùng điệp mênh mông
Suối khe hiểm trở đá chồng nhấp nhô
Ngoằn ngoèo dốc núi quanh co
Kẻ thù liên tục rình mò xăm xoi
 
Núi cao sừng sững chọc trời
Vực sâu thăm thẳm không người lại qua
Muốn sớm thống nhất nước nhà
Theo lời Bác gọi quân ta mở đường
 
Nối tiền tuyến với hậu phương
Toàn dân chi viện chiến trường miền Nam
Con đường bí mật bao năm
Đêm ngày lặng lẽ âm thầm luồn sâu
 
Máy bay quần lượn trên đầu
Dưới đất thám báo thay nhau săn lùng
Cố tìm ra được hoành tung
Để rồi đánh phá đến cùng thì thôi
 
Đạn bom trút xuống khắp nơi
Con đường huyền thoại sáng ngời chiến công
Trường Sơn Tây Trường Sơn Đông
Tuyến đường Chiến Lược nối thông trong ngoài
 
Hai vạn cây số chiều dài
Với năm tuyến dọc cứ hoài vươn xa
Hai mốt tuyến ngang đi qua
Đón hàng triệu lượt quân ra quân vào
 
Nghìn tư cây số xăng dầu
Bến Quang Gia Mập hai đầu nối nhau
Xe ta hành quân tới đâu
Cũng đều đáp ứng yêu cầu tới nơi
 
Hậu phương chi viện kịp thời
Để cho tiền tuyến khắp nơi diệt thù
Súng ống đạn dược quân nhu
Kho tàng tích trữ lâu dừ đầy lên
 
Bí mật trải khắp vùng miền
Đảm bảo chiến đấu thường xuyên lâu dài
Xuân bảy lăm quả không sai
Thời cơ quyết định tương lai nước mình
 
Toàn quân dốc hết đội hình
Đỉnh cao chiến dịch HỒ CHÍ MINH sáng ngời
Đoàn xe thần tốc khắp nơi
Chở quân truy kích kịp thời lập công
 
Con đường Thống Nhất non sông
Được mang tên Bác đi cùng chúng ta
Đường Trường Sơn bản hùng ca
Trở thành biểu tượng nước ta muôn đời




Phú Sơn 7/7/2022
Võ Thiều

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan