"Tiếng lòng từ một chuyến đi" - Thơ: Nhà giáo Đỗ Mai

Ngày đăng: 06:40 20/07/2022 Lượt xem: 175
-----------------------------------------------------------------------

TIẾNG LÒNG TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
(Tri ân nữ anh hùng TNXP TS nhân dịp 27/ 7)
 
Cùng anh về thăm lại chiến trường xưa
Bên sườn núi vạt mua rừng tím thắm
Trướng Sơn đó mướt mát xanh thăm thẳm
Anh lặng tìm miền kí ức xa xăm ….
 
Bóng hình em, nữ thanh niên xung phong
Trong đêm tối, bắp chân trần dẫn lối
Cho đoàn xe oằn mình ra trận vội
Thương em nhiều, tay bối rối nắm tay …
 
Nụ cười em nghiêng theo dáng hao gầy
Tay em vẫy, mắt đong đầy ngấn nước
Xe anh vẫn lao nhanh về phía trước
Tổ Quốc cần nên mình buộc xa nhau…
 
Bỗng một ngày… anh nén chịu nỗi đau
Bom đạn Mĩ cầy nát nhàu tất cả
Em lẫn vào muôn cỏ cây, đất đá
Và hoá thành muôn hoa lá, núi sông….
 
Trường Sơn thương em… ôm riết vào lòng
Tổ quốc ơn em tạc ghi trong dạ
Nén tâm hương anh gửi vào tất cả
Những nén dồn… thương em quá em ơi !…

 

Ảnh: Tác giả trong lần tham gia cùng Hội TS Bắc Giang thăm lại chiến trường xưa…

Bắc Ninh: 17/7/2022
Nhà giáo Đỗ Mai

 
tin tức liên quan