"Dòng sông chở đầy hoa" - Thơ: Kim Thuỷ

Ngày đăng: 05:36 26/07/2022 Lượt xem: 739
-----------------------------------------------------------------------
 
       Nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Kim Thủy xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng Liệt sĩ và các gia đình TBLS, những người có công với Tổ Quốc trong sự nghiệp bảo vệ gìn giữ đất nước. Tôi mặc dù không có thời gian tham gia trong quân ngũ nhưng rất vinh dự được một người anh giới thiệu tham gia nhóm Zalo của Những Cựu sĩ quan, CCB của Trung đoàn 48 mặt trận Quảng Trị năm 1972. Được làm quen với các anh chị và được đọc nhiều bài thơ của các ac viết về cảm xúc tại buổi lễ tri ân các anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, nghe các anh kể về câu chuyện Người em gái tên Yến trong đoàn đi hôm ấy đã nức nở khóc gọi mãi tên anh trai sau 50 năm đi tìm anh bên dòng sông Thạch Hãn đã cho tôi cảm xúc viết nên bài thơ: DÒNG SÔNG CHỞ ĐẦY HOA

 

DÒNG SÔNG CHỞ ĐẦY HOA
 
 Anh ở đâu có thấy em đứng đây!?
Mắt đẫm lệ lòng nghẹn đầy thương nhớ
Anh đi mãi để tim em nức nở
Bên dòng sông Thạch Hãn lặng lẽ trôi
 
Năm mươi năm nửa thế kỷ qua rồi
Mẹ chờ mãi hết cuộc đời vẫn gọi
Tên anh đó có nghe lời mẹ nói
Thương anh nhiều đau nhói lúc đi xa
 
Anh thấy không dòng sông chở đầy hoa
Sáng lấp lánh mà nhẹ trôi tê tái
Dòng Thạch Hãn bên Thành kia gọi mãi
Chở thương đau về xa thẳm nghẹn lòng
 
Đã nhiều lần em đến với dòng sông
Tìm anh mãi mà sao em không thấy
Bên dòng chảy chở anh đi ngày ấy
Cũng chạnh lòng nặng trĩu niềm thương đau

Đất nước mình dẫu cho đến mai sau 
Mãi ghi khắc các anh hùng liệt sĩ
Dòng máu đỏ bao trái tim hùng vĩ
Mãi ngàn đời chân lý các anh trao
Máu và hoa thắm đỏ muôn ánh hào!
 

Hạ Long 24/7/2022
Kim Thuỷ

 
tin tức liên quan