"Ngược lối anh về" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 07:31 19/12/2022 Lượt xem: 288

---------------------------------------------------------------------

NGƯỢC LỐI ANH VỀ
 
Mẹ không sinh ra em từ phố
Anh cũng lớn lên ở chốn quê nghèo
Ta quen nhau phải thời loạn lạc
Mong được gũi gần, thời thế chẳng chiều theo.
 
Không chia tay, mà rồi thành xa mãi
Giữa dòng đời ai đo hết sâu nông
Thuyền rời bến, không hẹn ngày trở lại
Để nhân duyên dang dở cuộc tương phùng.
 
Anh trót nguyện trọn lời thề sông núi
Chí làm trai không nhụt chí tang bồng
Khi đất nước còn binh đao, khói lửa
Bao cuộc tình tan vỡ - chuyện như không.
 
May mắn trở về sau mất mát, hi sinh
Anh nợ máu xương bạn bè, đồng đội
Nợ em - khoảng thời gian chờ đợi
Để gió mưa bay ngược lối anh về.
 
Trăn trở cảnh tình, anh rời xứ xa quê
Vai nặng gánh bộn bề bươn bả sống
Bởi khát vọng, nên cũng nhiều tham vọng
Ngoảnh lại đời sao lắm bể dâu.
 
Tuổi trẻ qua rồi, giữ lại được gì đâu
Ai không tiếc những ngày xưa đã mất
Khi đứng lặng nhìn bên kia cột mốc
Mới biết dưới chân mình - biên giới tình yêu.



CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan