“Hậu phương vững, tiền phương thắng giặc” – Thơ: Vân Hà

Ngày đăng: 10:11 17/02/2023 Lượt xem: 171
HẬU PHƯƠNG VỮNG
TIỀN PHƯƠNG THẮNG GIẶC

(Ngẫm lại sau chiến tranh, nhân 44 năm xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc).
 
Thoảng đâu đây nhụy hoa tỏa ngọt ngào
Đêm thơ mộng ánh trăng cao tràn khắp
Lần về phép ta hẹn nhau cùng gặp
Thật an lành tâm thắp lửa yêu thương
 
Ngày chiến tranh anh vững bước lên đường
Không quản ngại vượt màn sương buốt giá
Thẳng hướng tới nơi chiến trường giục giã
Đánh quân thù chẳng cấn cá bì suy
 
Giặc ngoại xâm cút khỏi tuyến biên thùy
Nhưng còn đó bao hiểm nguy rình rập
Những cao điểm giặc còn đang tranh trấp
Biển nhiều lần gây dồn dập sóng xô…
 
Giữ nước ta có pho sử khổng lồ
Chỉ tự vệ không hề phô cơ bắp
Thật may mắn cuộc đời cho anh gặp
Trận chống thù trên khắp dải biên cương…
 
Về thấy em vẫn cặp má tươi hường
Nàng phấn khởi dường như đương xao xuyến
Niềm hạnh phúc với yêu thương hòa quyện
Thắng lợi nhờ gắn tiền tuyến hậu phương .

 

Ngày 16/02/2023
Vân Hà
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính



tin tức liên quan