"Những cô gái Trường Sơn" - Trích Trường ca Trường Sơn của CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 05:00 03/04/2023 Lượt xem: 121
Trường ca "KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN"
Tác giả: Phạm Minh Tâm
Nhà xuất bản QĐND (2008)
"Trích" Chương II


NHỮNG CÔ GÁI TRƯỜNG SƠN
...
Nơi em đến là bạt ngàn Trường Sơn
Núi dựng, khe sâu
Đầu đội mây, tóc vờn vách đá
Những cơn lũ mùa mưa, thác chồm trắng xóa
Những cơn khát mùa khô, phơi trắng suối ngàn
Liếp nứa, giường cây, lán dựng nghiêng rừng
Ăn ở trăm người, nói cười một nết
Quen kẻng báo thất chừng
Quen ngụy trang khói bếp
Quen phơi phong che mắt giặc lùng
Quen "âm thanh nhát gừng"
- Chạy, nằm, đi, ở.
Dạn dày gian khổ
Hi sinh, mất mát khôn lường.
 
Ngày theo nhau ra bám mặt đường
Mở lối
Thông ngầm
Lật đá
Phá bom
Nối mạch máu giao thông
Cho những đoàn xe
Đưa hàng lên phía trước
Cho những đoàn quân dồn nhịp bước.

 
Những ngón tay búp măng - chai lỳ xẻng cuốc
Những đôi chân thon hồng - ngả màu lá cây
Mắt bạc, môi bầm, con sốt dằng dai
Nước hiếm - cả tuần quên tắm
Đêm ngủ ngáy vang hầm
Quen tay quờ hơi ấm
Siết ghì những tấm lưng eo
Cơn mớ khóc thầm
Cơn mớ cười
Cơn mớ gọi người yêu...
 
Trung đội vơi dần trong bom
Tiểu đội vơi dần trong cơn sốt
Đói thiếu rau
Đau thiếu thuốc
Cả một rừng đàn bà, thiếu hơi hướng đàn ông
Khát cháy giấc mơ dâng hiến bên chồng...
Thèm giấc ngủ trưa bình yên
dưới bóng cây ngô đồng trước ngõ
Thèm dòng sông tuổi thơ
vùng quẫy nát trưa hè nắng nỏ
Thèm cả lời ru êm ái, dịu dàng
Họ bộc bạch niềm vui
Bộc bạch nỗi buồn
Bộc bạch chút tư tình
Bộc bạch cả cơn mơ xác thịt.
Cận kề cái chết
Vẫn thanh thản, nhẹ nhàng
Sáng ríu rít bên nhau
Chiều "nằm lại" ven rừng
Khựng mốc đời - tuổi hai mươi trong vắt.
Sống - cây rừng chở che
Chết - đất rừng ôm ấp
Sương gió đại ngàn âu yếm, nâng niu
Như mẹ vĩnh hằng ôm trọn đứa con yêu.
 
Những cơn mưa đầu mùa, xua đi khát khô
Thay lại thịt da rừng
Kỳ cọ những thân hình ngứa ngáy
trụi trần, lở láy
chằng chịt, luốc lem
như bom liếm mặt đường.
Con gái với nhau, chẳng ngại tắm truồng
Khoe những bầu ngực gợi khơi, xanh xao
Bầy vượn nhìn nhau thì thầm gọi nắng
Vô tư đấy, chẳng căn ngày, đon tháng
Tiếc - tuổi xuân sao chỉ có thì...
Háo hức ngày đi
Mong mỏi ngày về
Gửi tuổi, gửi tên vào hồn đất nước
Trong khát vọng, đau thương
Vẫn cao đầy mơ ước
Vẫn ngân nga sôi động rừng chiều.
 
Đêm đêm
Những Cô gái Trường Sơn
Những ngôi sao rừng
Mọc giữa mặt đường
Lấp lánh
Thắp lửa trái tim làm cọc tiêu
Làm ngọn Hải đăng
Soi con đường ra trận
Nơi thăm thẳm vực ngầm
Hun hút đèo mây.
 
Binh đoàn anh hành quân qua đây
"Cung đường em"
Không một ai dừng lại
Phía sau bàn tay vẫy
vài lời dặn dò
Dòng địa chỉ vội vàng...nhét cóc ba lô.
 
Cũng có đoàn quân vô
Đến ngày xả hơi, hạ trại
Thanh biên xung phong - Bộ đội
Tíu tít nôn nao, xao động rừng chiều
Cái miệng vừa gọi: đồng hương
Con mắt đã ngỏ lời yêu
Rừng xanh nhóm nhen lửa tình cháy bỏng
Họ len lỏi thương nhau
Trao cho nhau khát vọng
Đứa rụt rè, bối rối tuổi hai mươi
Đứa ngả nghiêng say, đắm đuối vị đời.
Nụ hôn như cháy lên
Những mối tình trong lửa
Những con tim như nén dồn nhịp thở
Kỳ diệu thay giây phút ngọt ngào
Giữa mất còn, họ biết hiến dâng nhau
 
Có thể một lần...đến mai sau
Có thể một lần... rồi mãi mãi
Ngày mai - anh ra đi
Ngày mai - em ở lại
Hai nửa chiến trường vô vọng, tít mù khơi
Hai nửa yêu thương, bom đạn cắt rời
*
Một mai - Chiến thắng trở về
Có người con gái đi tìm người con trai
Có người con trai đến tìm người con gái
Trên vài dòng địa chỉ vu vơ...
Có còn nhau...?
Sau dằng dặc chiến tranh
Thăm thẳm mong chờ.
 
Một mai - Chiến thắng trở về
Có người con gái tìm được người con trai
Khấp khởi, ngỡ ngàng vén vun hạnh phúc
Trong khát vọng yêu thương
Những cơn sốt dằng dai - bất lực
Những thai nhi soi lên - dị hình chất độc
Vợ ôm chồng
Nỗi đau này san được cho ai
Đeo đẳng những cuộc tình, dằng xé tương lai.
 
Một mai - chiến thắng trở về
Những khuôn mặt trầm tư
Bao cô gái đói chồng
Luống tuổi, héo mòn, khắc khoải
Nghĩ về Trường Sơn - CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
Thương mình - thời con gái
Thương bè bạn ra đi - nằm lại - không về
Cơn mơ khát mình
Nghe gió buốt lòng khe.


CCB Phạm Minh Tâm

tin tức liên quan