Chùm thơ của Hùng Nguyễn - Thái Nguyên

Ngày đăng: 05:42 19/05/2023 Lượt xem: 118
CHÙM THƠ CỦA HÙNG NGUYỄN
(Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên)
 
THƯƠNG NHỚ BẠN
 
Bạn tôi nằm lại giữa Trường Sơn
Chưa từng biết đến những nụ hôn.
Gác bút lên đường ra mặt trận
Mẹ già vẫn đợi nơi xóm thôn.
Quân thù không ngăn được bước chân
Ngăn những đoàn xe những đoàn quân.
Trùng trùng lớp lớp ra tiền tuyến
Những chàng trai mới tuổi thanh Xuân.
Tôi biết anh có mong gì hơn
Đất nước thanh bình không súng bom.
Trở lại giảng đường anh học nữa
Sân trường rực rỡ ngát hoa thơm.
Nhớ lắm Trường Sơn nhớ bạn tôi
Nằm nghe róc rách tiếng suối trôi.
Đất nước ngàn năm ru anh ngủ
Thương anh trong lòng mãi không thôi.
 
Thái nguyên Ngày 25/7/2021
 
HÀ NỘI MÙA THU
 
Hà nội thu về nắng dịu êm
Hàng cây liễu rủ dáng nghiêng nghiêng.
Tháp Rùa in bóng soi đáy biếc
Lá thu nhè nhẹ rơi bên thềm.
Thu sang em thấy trời xanh hơn
Gió thu man mác thổi từng cơn.
Hồ Tây chiều muộn lao xao sóng
Cây cơm nguội vàng đứng cô đơn.
Mùa thu Hà Nội rất thân thương
Hương cốm Làng Vòng sao vấn vương.
Làng lúa làng hoa thay áo mới
Cúc trắng, cúc vàng ngan ngát hương.
Thu đến rồi thu qua rất nhanh
Hết thu Hà Nội trời vẫn xanh.
Thu sau và những mùa thu tới
Anh khát thu vàng em khát anh.
 
Thái nguyên Ngày 30/8/2021

 
EM GÁI LÀO HÁT QUAN HỌ
 
(Mến tặng Seng kham Som bath ny nhom).
 
Viêng Chăn một sáng mùa xuân
Câu dân ca Việt trong ngần thiết tha.
Người ơi người ở nơi xa
Mạn thuyền ngồi tựa la đà trúc xinh.
Em xinh em đứng một mình
Trống cơm gõ nhịp tâm tình lời ru.
Mây trôi bèo dạt âm u
Vẫn chờ vẫn đợi anh dù cách ngăn.
Đừng về gió thổi mất khăn
Qua cầu cởi áo dỗi dằn với ai?
Hát bài Quan họ sớm mai
Em như cô Tấm bên ngoài chuyện xưa.
Nước Lào đông nắng tây mưa
Lăm Vông em múa anh vừa được xem.
Việt-Lào tình nghĩa anh em
Trong câu Quan họ có kèm tình yêu?
 
Thái Nguyên Ngày 11/5/2022
 
 


tin tức liên quan