Chùm thơ của hội viên Trường Sơn Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 11:47 30/05/2024 Lượt xem: 22
Chùm thơ của hội viên Trường Sơn Phạm Huy Liệu
 
PHỤC ANH HẾT NÓI

Trăng nay đẹp quá
Soi rõ núi rừng
Xe trườn lên cao
Sương mờ lưng núi

Trời cao vời vợi
Mây trắng từng chồng
Đường dài uốn cong
Mềm như dải lụa

Lập loè đốm lửa
Bom cháy ven đường
Tranh thủ khẩn trương
Vượt qua bãi trống

Bỗng xe rung động
Người xô ngược lên
Toác toác nổ rền
Hai mươi li chúng xả

Lái xe tuyệt quá
Phanh gấp kịp thời
Lừa được giặc trời
Bắn ngay phía trước

Xe lại lao tiếp
Ga rú kinh người
Toác toác một hồi
Bắn ngay sau lốp

Lúc nổ đằng trước
Khi chớp phía sau
Ta nó đua nhau
Ai tài thì thoát...

Bám theo quần rát
Chắc mất mục tiêu
Nó liền bắn liều
Nổ rền tứ phía!

Một hồi như thế
Rồi nó bỏ đi
Lái xe cười khì
“Thua ông rồi nhé”

Ôi cánh tài xế
Trên đường Trường Sơn
Gan dạ phi thường
“Phục anh hết nói!”...


“SỢ KHÔNG ĐỒNG CHÍ”

Hôm nay ra viện
Được đi nhờ xe
Đoạn đường đẹp ghê
Cây cao che kín

Máy bay có đến
Chẳng nhìn thấy ta
Ôi cánh rừng già
Đất Lào đẹp tuyệt

Xe lại lao tiếp
Ra khỏi cánh rừng
Lửa cháy sáng trưng
Dọc theo đường tuyến

Bỗng xe rung động
Máy bay bổ nhào
Ánh chớp trên cao
Sáng loè chói mắt...

Ôi chỉ khoảng khắc
Một tiếng nổ rền
Nhưng không...vẫn yên
Hỏi sao lạ vậy

Anh lái cười khẩy
Được một “pô” rồi
Chỉ tí tẹo thôi
Ảnh ta sẽ có

Nó vừa chụp đó
gửi về trung tâm
Tiếng xe lại gầm
Lao nhanh vun vút

Thì ra anh biết
Chúng nhận ảnh rồi
Phát hiện chúng tôi
Thì gay go lắm…

Không thể đi chậm
Nguy hiểm vô cùng
Đường xóc xe rung
Người tung loạn xạ

Phía trước đã có
Thấp thoáng cây xanh
Anh liền rà phanh
Từ từ chậm lại

Thế là chẳng ngại
Cái lũ giặc trời
Anh nhoẻn miệng cười
“Sợ không đồng chí”

Phục anh đến thế
Gan dạ quá trời
Thông minh hơn người
Tài năm năm chín!…(*)
---------------------------------------

(*) Bộ đội lái xe đoàn 559

BẮT CÔ TRÓI CỘT...

Rừng Trường Sơn rậm rạp
Rộn vang ngàn tiếng chim
Giọng véo von thánh thót
Thi nhau hót liên hồi

Lại có đôi chim nhỏ
Giọng hót giống tiếng người
Cãi nhau hoài không chán
Mới nghe thấy buồn cười

Con “bắt cô trói cột”
Con “năm trâu sáu cọc”
Đốp chát nhau tay đôi
Suốt cả đêm không nghỉ
Chỉ hai câu đó thôi…

Bình minh vừa thức dậy
Chúng vội im cả rồi
Không dám gần nhau nữa
Mỗi con đi một nơi

Sao loài chim lạ vậy
Cãi nhau suốt cả đời
Chẳng bao giờ giáp mặt
Hay hồn oan con người…


Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559


tin tức liên quan