“Hậu bão YaGi” – Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 04:43 17/09/2024 Lượt xem: 120
HẬU BÃO YAGI
 
Bão lũ lui rồi, người thua cuộc là dân
Cảnh tượng hoang tàn, tiêu điều, xơ xác
Trắng đất, trắng tay, bản làng đổ nát
Tận cùng bất hạnh, khổ đau.
 
Người sống bồng bềnh, người vùi dưới tầng sâu
Cuộc chia ly thảm sầu, không đưa tiễn
Con mất cha, vợ lìa chồng vĩnh viễn
Sông suối xua nhau về biển - sóng xô bồi.
 
Thương bao em thơ sớm vụt tắt nụ cười
Ngày đến lớp trở thành ngày li biệt
Trang giấy trắng còn nguyên, chưa kịp viết
Mơ ước cao xa... bê bết dưới thung sầu.
 
Người sống rã rời, người chết níu nương nhau
Không gượng nổi giữa quay cuồng thác lũ
Không thắng nổi với đất trời vần vũ
Không kịp nửa lời nhắn nhủ đến mai sau.
 
Chia sẻ nỗi niềm trong mất mát, thương đau
Chung sức chung lòng, tình Dân nghĩa Đảng
"Nhiễu điều phủ giá gương"
lúc cơ hàn, hoạn nạn
Cân gạo gói mì, chia vị đắng thiên tai.
 
Ăn gửi, ở nhờ chỉ ngày một ngày hai
Còn năm rộng tháng dài cùng dương thế…?
Chưa kịp thoát nghèo, giữa cảnh đời dâu bể
Lại gồng mình, mò mẫm kế mưu sinh.
 
Trời vét sạch sành sanh, chẳng còn chút thương tình
Con khát sữa, đói cơm, lời mẹ ru sao đủ
Lại tay trắng sau tảo tần, lam lũ
Xa lắm - giấc mơ áo đủ cơm đầy.
 
Giữa đất trời tàn lụi cỏ cây
Sự sống ngổn ngang sau dữ dằn giông tố
Trời không thương dân lành,
đất chẳng chiều phận khó
Trăn trở mưu sinh mới thông tỏ kiếp người.
 

CCB Phạm Minh Tâm

tin tức liên quan