Thơ của tác giả Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 09:37 03/10/2025 Lượt xem: 6

   2 Bài thơ: Cái tình và Qua suối của tác giả Phạm Huy Liệu 

CÁI TÌNH

Ba lô con cóc trên lưng
Mùa mưa nước suối măng rừng bao phen

Đội trời đạp đất thành quen
Coi nhau như thể anh em một nhà

Đói hoài chẳng chút kêu ca
Lấy thân đỡ đạn... sao mà thanh cao

Hi sinh... phần đấy để tao
Bị thương cõng bạn máu trào vẫn đi…

Cái tình là cái chi chi
Bước qua cái chết có gì phân vân

Thương nhau tí xíu cũng phần
Quý nhau như thể tình thân ruột già

Ta là bạn… bạn là ta
Con tim như đã cùng hoà nhịp chung!…





QUA SUỐI
(Bài thứ 13 trong tập “Thơ Tình”)

Đường dây vừa nối xong rồi
Nhởn nha hóng gió bồi hồi ngó xa

Giật mình thoáng bóng Hằng Nga
Gót son nhẹ bước... nõn nà khó tin

Cành ngang bên suối tay vin
Ngại ngùng em đứng em nhìn trước sau

Tần ngần do dự hồi lâu
Suối trong veo nắng trên đầu chói chang

Thắt lưng tay gỡ khẽ khàng
Mở bung khuy áo... em sang bên bờ


Thẹn thùng dòng suối ngẩn ngơ
Mây ngừng trôi... sóng đôi bờ lao xao!...

                                      Phạm Huy Liệu
                                   Hội viên HVHNT Trường Sơn

tin tức liên quan