Tình mùa đông - Giao lưu thơ: Ngọc Thăng và Bùi Lựu
Ngày đăng:
09:23 09/10/2025
Lượt xem:
37
TÌNH MÙA ĐÔNG*
Xướng họa thơ:
Giao lưu Nguyễn Thăng và Bùi Lựu
01 NT
Anh đã yêu rồi em biết không
Ghìm trong khuôn ngực trái tim hồng
Của người con gái nơi xa ấy
Như ngọn lửa hồng thắp đêm đông.
02 BL
Chú lại mơ rồi, cháu bảo không
Làm sao có chuyện kết duyên nồng
Buồn mong thấu hiểu lòng ai đó
Tủi khóc cho tình kẻ vẫn trông.
03 NT
Đã bảo gọi anh, em biết không
Để tình yêu mãi sẽ thêm hồng
Mà sao vẫn cứ kêu bằng chú mãi
Để tứ thơ buồn tắt lửa đông.
04 BL
Cháu chẳng mơ gì vẫn chỉ không
Niềm vui đã thỏa giấc yêu nồng
Tình xa khổ lắm lời hư hão
Kệ gió kêu gào chẳng hãi đông.
05 NT
Hãy thắp lên em ngọn lửa hồng
Để tình yêu mãi ấm mùa đông
Xua tan băng giá cho trời rạng
Cho thoả bao ngày nỗi nhớ mong..
06 BL
Vẫn chỉ xa vời giữa khoảng không
Lời kia chú dặn cuốn theo rồng
Đêm dài đoản mộng vời day dứt
Giấc tủi hồn lay lệ đẫm trông
07 NT
Anh đã nói rồi em biết không
Hàng đêm ấp ủ mối duyên nồng
Cớ sao cứ để lòng day dứt
Lệ đẫm chăn hồng khi gió đông...
08 BL
Hạ đã chan hòa nguyệt tỏ trông
Người sao chẳng thấy mộng cay nồng
Màn đêm bủa lấp hòng vây hãm
Để trái tìm gầy héo ngủ đông.
* Tựa đề do BBT đặt
Thơ Xướng họa : Nguyễn Ngọc Thăng
Giao lưu Nguyễn Thăng và Bùi Lựu
CLB Thơ Thạch Thất - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan