Tự hào người lính... - Chùm thơ: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Ngày đăng: 10:39 11/10/2025 Lượt xem: 25
TỰ HÀO NGƯỜI LÍNH 
 
Hãnh diện ngẩng cao đầu, tự hào người lính
Góp sức mình vì tổ quốc thân yêu
Giây phút thiêng liêng đón mừng ngày đại thắng
Nhưng ẩn chứa trong lòng khoảng lặng
Có đồng đội tôi đi mãi không về 
 
Sau chiến tranh trên mỗi nẻo đường đất Việt
Có bạn tôi trong từng hạt cát, đất nồng hơi sương
Giọt máu đào quyện vào cỏ cây hoa lá
Thấm trong từng mạch đất rừng sâu 
 
Cuộc sống mới, một chặng đường dài
Về đời thường hướng tới tương lai
Hôm nay mừng ngày chiến thắng
Tâm nhang tôi thắp vấn vương gọi mời 
 
Chắp tay khấn bốn phương trời
Bạn yên giấc nhé, ngàn đời nhớ thương
Tôi tin ở kiên cường người lính
Sáng mãi tên anh "bộ đội Cụ Hồ"
 
 
      KÝ ỨC HÀO HÙNG 
 
Em theo anh ngược về miền ký ức
Năm mươi năm đất trời rợp cờ hoa
Trọn ven non sông, niềm vui chiến thắng
Bắc Nam thống nhất chung một nhà 
 
Hòa bình hôm nay là bao người ngã xuống
Chiến đấu kiên cường vì tổ quốc hy sinh
Để đất nước hòa bình, tự do, độc lập
Trời thu xanh, đỏ thắm lá cờ bay 
 
Mẹ đón con, rưng rưng cảm động
Vợ nép bên chồng lau nước mắt
Nước mắt, niềm vui ngày gặp mặt
Trọn vẹn non sông, hạnh phúc nhà...
 
      HƯƠNG XƯA 
 
     Hương thơm tỏa khắp nơi đây
Người ơi xa vắng, những ngày không anh
  Vườn chiều thơm ngát hương chanh
Lối bên hoa bưởi đâm nhành lộc non 
 
        Hỏi người còn nhớ lối mòn
Nhớ bao kỷ niệm ngày còn bên nhau
         Bao giờ buồng trổ hoa cau
Cho giàn trầu biếc thắm màu nhớ thương
          Bao giờ cho hết vấn vương
Điệp lan khoe sắc, thơm hương hai nhà

     
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan