Thơ của Đại tá Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 07:14 12/10/2025 Lượt xem: 7
 
Thơ của Đại tá Nguyễn Bá Thuyết
 
NỖI NIỀM MÙA THU
(Viết trong những ngày cả nước gồng mình chống bão lũ)
 
Ta mong thu nới vòng tay
Cho tim bớt rối, cho ngày thôi hoang
Thời gian sao cứ vội vàng
Hãy cùng ta uống ly tràn hồn thu
 
Phong càn sông biển phiêu du
Phố quê thức trắng tâm tư bạt ngàn
Tiếng người gào cứu âm khan
Dòng đời cuồn cuộn ngỡ ngàng tử sinh
 
Mộng mơ ước nguyện tàng hình
Ngẫm xem bao cảnh rùng mình lặng yên
Nước đâu lênh láng khắp miền
Ngỡ là người mẹ thiên nhiên giận rồi
 
Cửa thiền cầu nguyện than ôi
Niệm Phật xin hỡi … qua thời bão giông
Bình mình đã rạng đằng đông
Mỗi mùa thu đến… nỗi lòng gieo neo!
 
 
XEM LÍNH TRẬN CHƠI CỜ
 
Hai người đều là lính
Qua một thời chiến chinh
Người rít hơi thuốc lá
Bạn đọc câu thơ tình
 
Chơi cờ phân thắng bại
Xem ai giỏi điều binh
Tấn công gõ bồm bộp
Tiến thủ rất tài tình
 
Xe pháo điều ngang dọc
Thúc mã tốt sang sông
Tàn cờ thi chiếu tướng
Sĩ bí, tượng sắp hàng
 
Bỗng người xem buột miệng
Nói nước pháo chống càn
Xe nghiêng tướng chưa lật
Một tốt giữ giang san…
 
Đôi bạn già yên lặng
Chấp nhận ván cờ hoà
Mắt đỏ hoe chiến trận
Nhớ thời chiến chinh xa!...
 
 
MÙI HƯƠNG CỦA MẸ
(Viết bên thềm ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10)

Cái ngày mẹ đẻ ra con
Đất trời ngưng thở tiếng con vỡ oà
Bếp hồng rực dưới tay cha
Dao cau cắt rốn mụ bà khéo chia
 
Nước thơm thảo dược vườn quê
Thấm vào da thịt chắn bề gió đông
Thơm ơi hương sữa ấm nồng
Nõn nà xinh xắn ửng hồng làn da
 
Rồi thời trai trẻ kinh qua
Vợ con nồng thắm mặn mà toả hương
Vợ cùng mẹ trải nắng sương
Vắt mồ hôi hoá thịt xương con người
 
Giờ con thêm cháu nữa rồi
Vẫn thơm mùi mẹ suốt đời mẹ ơi
Ngửi vào da thịt lòng vui
Nhờ hương của mẹ cuộc đời nở hoa!...
 
                                               Đắk Lắk, 8/10/2025
                                               Đại tá Nguyễn Bá Thuyết
                                                (Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 
 

tin tức liên quan