Mẹ và Chị tôi - Thơ: Ngô Chí Cao
Ngày đăng:
02:23 14/10/2025
Lượt xem:
6
MẸ VÀ CHỊ TÔI
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Ngày Chị vào bộ đội
Tôi mới độ lên mười
Đang tuổi chơi tuổi học
Chẳng biết gì Chị ơi.
Thời gian ngày tháng trôi
Tôi cũng dần dà lớn
Nghe kể chuyện tuyến lửa
Hiểu nơi ấy Trường Sơn.
Con đường ra mặt trận
Gian khổ và hiểm nguy
Đủ loại bom đạn Mỹ
Nào bom tấn, bom bi.
Trường Sơn xa thăm thẳm
Mong mãi có thư về
Mẹ đọc vui mừng lắm
Chị khỏe và lập công.
Chiều chiều Mẹ ngồi lặng
Nhìn về miền thinh không
Tóc muối tiêu, gầy sạm
Nhớ Chị, Mẹ nén lòng.
Gió heo lạnh tháng mười
Tin buồn đau khôn xiết
Chị hi sinh anh dũng
Trên tuyến đường Hai Mươi*.
Mẹ im lặng không khóc
Nước mắt đã cạn dòng
Tay run run gân guốc
Thương Mẹ đến quặn lòng.
Một mình bao vất vả
Bố nằm lại chiến trường
Giờ lại đến chị Cả
Người đi không trở về.
Một đời Mẹ như thế
Mẹ Việt Nam Anh Hùng ..!
----------
* Đường 20 Quyết Thắng
Ngô Chí Cao
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan