Lục bát Ba Tơ... Chùm thơ: Đậu Trung Thành
Ngày đăng:
11:20 17/10/2025
Lượt xem:
18
LỤC BÁT BA TƠ
Mời anh đến với Ba Tơ
Thưởng thức đặc sản nắng mưa núi rừng
Sắn ngon là đất Ba Cung
Thương nhau thưở ấy xin đừng quên nhau
Thịt trâu trong bát bẹ cau
Ba Điền-Ba Ngạc chẳng đâu ngon bằng
Cá chình nhúng hoa chuối rừng
Ba Liên-Ba Lế anh đừng quên em
Bát canh óc đá, cá niêng
Ba Giang,Ba Bích tình riêng nặng tình
Gà đồi Ba Động, Ba Dinh
Rau ranh, rau dớn Ba Vinh xanh ngời
Heo bản Nam - Động về xuôi
Rượu Ba Vì cất những lời mây bay
Thành - Tiêu anh đến nơi đây
Cá suối kho nghệ mà say hương rừng
Ba Xa ánh mắt ngập ngừng
Ba Khâm vui hội anh đừng quên em
Ba Tô rượu đã lên men
Mời anh ở lại em nhen bếp hồng
Ba Tơ nghĩa thắm tình nồng
Câu thơ gửi lại tấm lòng mang theo
HOA CỦA ĐỜI
Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Xin chúc mừng con cháu Bà Trưng
Một nửa yêu thương của non nước Việt
Thầm lặng hy sinh chẳng bì hơn thiệt
Cho cuộc đời hạnh phúc đơm bông.
Lửa tình nồng ấm áp đêm đông
Làn gió mát trưa hè oi ả
Điểm tựa vững vàng khi sóng cả
Bến cảng bình yên qua bão giông.
Xin tặng chị em muôn đoá hoa hồng
Với tấm lòng yêu thương trân quý nhất
Đem ước mơ biến thành hiện thực
Đẹp nụ cười trên môi mỹ nhân.
Cuộc đời vui đất nước sang xuân
Gấm vóc non sông chị em thêu dệt
Bao vỹ nhân, anh hùng, tuấn kiệt
Đều lớn lên từ bầu sữa mẹ Việt Nam.
Đà Nẵng,17/10/2025.
Đậu Trung Thành,
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng.
tin tức liên quan