Phú Quốc - thơ Vũ Trình Tường
Ngày đăng:
08:29 17/10/2025
Lượt xem:
24
Phú Quốc
Vũ Trình Tường
Sóng êm, cát trắng, nắng thủy tinh
Phú Quốc giầm mình tắm biển xanh
Bầy Tiên cá bấy lâu
vùi mình trong truyền thuyết
Nay dịu dàng bơi lượn đẹp như mơ
Dấu chân Mạc Cửu ngày xưa
Ba trăm năm cũ bây giờ là đâu?
Mũi gươm Nguyễn Chúa hằn sâu
“Nước, cơm” ứng nguyện
nhiệm màu được sao?
Hái chùm tiêu, chùm nào xanh- chín
Vị nồng cay, say đến mê lòng
Hỡi người em gái Dương Đông
Rượu Sim em rót, anh không nỡ từ
Thùng chượp gỗ, cá vừa ăn muối
Mười tuần trăng, sóng sánh giọt vàng
Xà cừ bảy sắc cao sang.
Trai gom nên ngọc đẹp nàng, đẹp cô
Bãi Sao xanh mướt hàng dừa
Chợ Đêm Dinh Cậu, phố vừa đèn chong.
Hòn Thơm, Cửa Cạn, Bãi Vòng
Ai ra Phú Quốc hẳn không muốn về.
VTT
tin tức liên quan