Em là - Thơ: Trần Văn Lục
Ngày đăng:
10:24 18/10/2025
Lượt xem:
16
EM LÀ
Nõn nà thắt đáy lưng ong
Nụ hoa như có rượu hồng trên môi
Em là giọt sương ban mai
Giọt ngọc của chúa, giọt mời nắng mai
Thân em trong lụa mát đời
Hương cau anh hái, môi ngời trầu xanh
Em là ngọn gió trong lành
Mát hồng tim phổi, nuôi xanh tóc dài.
Em là thiên chức của trời
Nuôi con chí lớn, ru đời ấm êm.
Ươm tằm tơ lụa đẹp thêm
Chăm như con nhện, dẻo mềm giăng tơ.
Tay em xây dựng cơ đồ
Bàn tay em múa nên thơ có hồn.
Em người làm đẹp nước non
Ấm êm, mềm dẻo chồng con từng ngày.
Em như nhựa sống trên cây
Thiếu em trái đất có ngày "Vắng đêm" .
Trần văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan