Mãi đợi - Thơ: Ngô Chí Cao

Ngày đăng: 11:45 02/12/2025 Lượt xem: 9
    MÃI ĐỢI 
 
Chiến tranh đã lùi xa
Con ơi, về với Mẹ
Tháng ngày trôi lặng lẽ
Mẹ ngóng đợi đêm thâu. 
 
Ngày tiễn con đi mãi
Tóc Mẹ hãy còn xanh
Nay đời như dòng chảy
Gối mỏi, lưng đã còng. 
 
Bao tháng bảy trôi qua
Con giờ nơi đất lạnh
Hay phiêu dạt trời xa ?
Lòng Mẹ luôn canh cánh. 
 
Cuộc đời con dâng trọn
Cho Tổ quốc vẹn toàn
Mẹ tự hào con Mẹ
Sống vì nước, vì non. 
 
Trời chiều nghiêng nghiêng bóng
Hương khói quyện tình sâu
Mẹ chống gậy đứng ngóng
Nhìn khói bay về đâu ? 
 
Con đi và để lại
Tấm gương sáng đời đời
Tên con còn vang mãi
Giữa non nước rạng ngời. 
 
             Ngô Chí Cao
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan