Có gì đâu - Thơ: Phạm Ngọc Vũ

Ngày đăng: 09:31 06/03/2026 Lượt xem: 10
     
 
      CÓ GÌ ĐÂU
 
Có gì đâu mà bà tất bật
Nghỉ hưu rồi, việc vặt
Có gì đâu!
 
Có gì đâu ngày hai bữa cơm rau
Chợ một quãng, ba bước chân chẳng vội
Nhà bụi bặm có cầm lau cầm chổi
Bốn năm tầng, mươi nhát đẩy là xong
Sáng đưa thằng cu Tít đến mầm non
Chiều xe đạp đón con Tôm tan học
Có gì đâu mà bà tất bật?
 
Rồi hai tuần bà đi nằm viện
Hai tuần nhà không lau, bếp bữa đỏ bữa không
Sinh hoạt thuờng ngày giờ nháo nhác đảo tung
Thằng Tít con Tôm lùng nhùng ai đưa ai đón?
Thôi! Con Bống tạm về bên ngoại
Ông tự lo cơm nước cho mình
Phép tắc đứa nào nghỉ được thì xin
Để còn lo chăm bà trong viện
 
Cả mấy đứa gái trai dâu rể
Giờ không thấy đứa nào hỏi mẹ có gì đâu
Có gì đâu
Muốn biết có gì đâu
Bà đi vắng một ngày khắc biết!

                               
Hà Nội, 6-5-2009

                      PHẠM NGỌC VŨ
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan