Mơ... - Thơ: Phạm Huy Liệu
MƠ...

Chiến tranh lùi đã xa rồi
Mà tôi vẫn thấy bồi hồi lạ thay
Hàm Rồng phà Ghép dốc Xây
Đò Lèn Hoằng Hoá máy bay thét gào
Cầu Yên Dán Khuất Đồng Giao
Hà Đông Phủ Lý cầu Tào Tĩnh Gia...
Đâu cua tay áo chữ A
Đèo Phu La Nhích đâu là bản Đông
Dốc Hai Tám nhuốm máu hồng
Đâu ngầm sông Bạc mênh mông bom rền
Những đâu chưa kịp biết tên
Cung đường quyết giữ mà quên thân mình
Bạn bè như bóng với hình
Sẻ chia gian khổ có mình có ta
Bao năm sống giữa rừng già
Bom B... rải thảm bài ca nát nhàu
Bắt cô trói cột cãi nhau
Trong veo nước suối thay rau có ngày
Trường Sơn muỗi vắt lắm thay
Qua cơn ác tính mặt mày xanh xao...
Đầy trời quạ Mỹ trên cao
Một thằng F4 lẻn vào gần ta
Bổ nhào ánh chớp chói loà
Giật mình tỉnh giấc biết là mình mơ!…
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn